Loanh quanh trên xe nhìn Amsterdam Hà Lan

Chuyến rong chơi châu Âu ghé thăm nhà người bạn sống ở Tiburg Hà Lan. Bạn đưa đến vườn hoa nổi tiếng của xứ cối xay gió tham quan. Do mãi mê lang thang ham vui với hoa Tulip trong vườn Keukenhof nên thời gian còn lại dành cho Amsterdam quá ít ỏi. Sau khi đã mỏi chân với vườn hoa thần tiên lên xe dạo một vòng quanh Amsterdam. Một lần nữa cảnh giác thời gian du lịch có lúc dùng mãi không hết, có ngày mơ thêm vài tiếng đồng không có. Loanh quanh trên xe nhìn thủ đô Amsterdam tại Hà Lan cảm giác thưởng ngoạn theo cách rất khác biệt.

Thành phố hài hòa thiên nhiên

Sức khỏe đã tới hạn nên bạn cứ chở dọa quanh lòng vòng thoải mái. Ngồi trên xe nhìn phố phường thủ đô Hà Lan trong ánh chiều hoàng hôn đang buông nhẹ. Trời hoàng hôn xứ người xuống chậm thật chậm giúp ngày dài thêm. Nhìn các con kênh nhỏ trong lòng thành phố sạch sẽ phản chiếu các công trình trong ánh nắng chiều mà mơ mộng. Xứ Việt mình có rất nhiều kênh rạch, sông biển nhưng chưa biết bảo vệ và gìn giữ tương xứng. Càng phiêu du xa càng thấy xứ Việt đã được tạo hóa ban cho quá nhiều ưu ái. Thiên nhiên quá tuyệt nhưng trách nhiệm cộng đồng quá kém đã di hại nhiều cho thế hệ mai sau.

Ngang qua Amsterdam. Photo Samgoshare
Ngang qua Amsterdam. Photo Samgoshare

Nhà cửa hai bên đường hòa chung với cây cối tạo nên hồn phố cho từng khu vực. Các con đường đều được chăm sóc cẩn thận và sạch sẽ. Một xứ sở có địa hình thấp người ta biết lợi dụng tính linh hoạt của nước làm nền cho toàn thành phố. Sự mềm mại của nước dẫn dắt du khách tới nhiều địa danh lạ. Xe chạy ngang qua khu phố đèn đỏ nổi tiếng. Buổi chiều đèn của phố chưa đỏ nên nhìn cũng bình thường như bao con phố khác. Một xứ sở hợp pháp hóa mại dâm để kiểm soát chặt chẽ con người thật ra ý hay. Sự âm thầm lén lút gây ra nhiều hệ lụy khôn lường mất kiểm soát. Tôi chỉ nhìn thủ đô Amsterdam thoáng qua chốn này. 

Hà Lan thích du lịch cắm trại

Bạn kể người dân xứ Hà Lan rong chơi du lịch nhiều lắm ngao du khắp thế giới. Mỗi năm cả nhà tổ chức đi cắm trại ít nhất một lần cùng nhau. Xe hơi tự kéo sau một rờ móc chở đầy đủ đồ dùng cho gia đình. Hình thức du lịch tự tức bằng xe khá phổ biến tại Hà Lan. Tới nơi chỉ việc thuê chỗ cắm trại theo từng ô phân chia sẳn. Người ta cung cấp điện nước còn lại gia đình tự sinh hoạt theo ý mình. Một hình thức dã ngoại thường niên của dân vùng này. Xứ sở của nông nghiệp phát triển nên cây cối xanh tươi rất nhiều. Về mùa lạnh tuyết rơi các cây nhỏ không trụ nổi phải thay mỗi mùa.

Người Hà Lan có gốc từ nông nghiệp và phiêu lưu như ngấm vào máu của họ. Mỗi nhà đều có mảnh vườn nhỏ riêng mua giống về trồng tùy theo ý thích. Tới mùa du lịch người dân phiêu bạt khắp các nơi trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa các công ty hàng hải Hà Lan buôn bán nổi tiếng. Ngày nay sự ham chơi cắm trại thấm qua bao thế hệ tạo lập trang đặt chỗ booking khét tiếng cũng từ người Hà Lan. Tôi loanh quanh thành phố Amsterdam bằng xe hơi. Mấy khi lang thang bốn bánh xứ người như thế này đời có nhiều chuyến loanh quanh.

Mời các bạn xem video của NorthValleyArtStudio

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.