Trước lúc đón hoàng hôn trên đồi Phou Si, lúc tạm biệt thác Kuang Si không quên lưu niệm chiếc xe máy đỏ nhỏ nhắn. Trên đường từ thác Kuang Si về lại trung tâm thong thả hơn thoải mái ngắm cảnh. Tôi dừng lại giữa đường vì những bông hoa rực rỡ đã từng thấy qua lúc ở Nong Khai trên đường ra biên giới. Chưa biết loại hoa gì mà nở vàng rực dưới nền trời xanh cao ngăn ngắt. Hôm nay tự nhiên nhớ lại khoảnh khắc bâng khuâng bên hoa đọt mây tại Luang Prabang.
Hoa đọt mây Lào
Loay hoay chụp một hồi, hỏi một người ven đường họ đọc tên loài hoa nghe như đọt mây. Tra cứu thêm có báo bài viết hoa gạo vàng chưa rõ đúng sai, vẫn lấy theo tên của người bản địa. Tháng một thật ra vẫn chưa đến mùa hoa đọt mây, tháng ba nó mới nở rộ. Trước đó vài ngày khi xe khách chạy gần đến Nong Khai Thái Lan tôi đã thấy loang loáng loài hoa này khi xe tuk tuk chở. Ngày xe chở tôi từ trung tâm Vientiane ra nhà ga xe lửa cao tốc. Đâu đó lại thấp thoáng màu hoa vàng lúc ẩn lúc hiện. Đời đôi khi lại nhớ các khoảnh khắc đơn giản bất chợt ấy. Trên đường về phố Luang Prabang từ thác Kuang Si gặp lại hoa vàng tươi rực rỡ.
Tôi không thể không dừng chân trước sắc hoa màu nhớ đứng đơn độc bên vệ đường. Tôi muốn nhìn thật chi tiết loài hoa vàng thi vị này mà ở Việt Nam chưa có. Hoa khá to có cấu trúc như hoa vạn thọ Pháp, màu vàng tươi đậm đà hơn vạn thọ. Thật lạ lùng khi hoa đã rụng dưới cây vẫn còn tươi sắc thắm. Trên cây cao những cành cây khẳng khiu từng đốt rất ít lá. Cuối đọt nhánh cây, búp hoa lẫn hoa đang nở khá to thành chùm vàng tươi rất riêng. Quan sát hoa vàng tươi rói dưới nền trời xanh cao ngăn ngắt thật đẹp. Hoa vàng rộm, nắng vàng rực dưới trời xanh mây trắng tạo nên khung hình cực kỳ thi vị.
Bên đường viếng Phật
Tôi đứng ngơ ngẩn lặng ngắm chúng giữa nền trời xanh bao la. Hết chụp ảnh lại quay phim như muốn ôm trọn ghi nhớ thật nhiều loài hoa vàng tươi này. Cảm nhận loài cây dễ sống ven đường, di thực được loài hoa này về xứ Việt sẽ rất thú vị. Chạy thêm vài đoạn lại gặp, dừng lại ngắm chụp rồi lên đường. Nghe đâu có nơi ở Lào họ trồng cả một đoạn phố dài. Vào mùa hoa nở rộ sẽ rất ấn tượng. Tiếp tục rong ruổi trên xe máy, gặp đoạn cả vạt cây rừng trụi lá khô khốc như “rừng xưa đã khép” thật quan ngại. Mùa khô xứ Lào khốc liệt, chỉ cần ai đó vô ý dễ gây thảm họa khu vực.
Cố đô Luang Prabang của đất nước Lào, xứ sở của Phật giáo nên chùa được xây dựng rất nhiều. Bất chợt muốn vào thăm một ngôi chùa yên ắng ven đường. Ngôi chùa được xây dựng qua nhiều thời kỳ nên mỗi góc ghi dấu một kiểu kiến trúc nào đó. Mô phỏng ngôi chùa đá một tảng nổi tiếng của Myanmar. Văn hóa Phật giáo tương đồng như nước Miến Điện, trẻ em được vào chùa tu từ nhỏ. Các chú tiểu quấn áo cà sa vàng dễ thương đang chơi đùa. Gặp khách viếng chùa chúng nó vui vẻ mở cửa như việc thường hằng mỗi ngày. Hết khách chúng lạinvui vẻ chơi với nhau trong sân chùa. Chúng vô tư an yên như những đóa hoa đọt mây tươi thắm giữa đời đầy biến động.