Rong chơi tham quan cố đô Isfahan còn nhiều nơi lạ lẫm kỳ thú. Ghé đến bảo tàng lịch sử nhà tắm hơi Ali Gholi Agha tại Isfahan một trong những nơi như vậy. Dẫu thời gian không nhiều vẫn cố gắng đến nơi độc đáo này của đất nước Iran huyền bí. Trên đường đến cứ mãi băn khoăn đất nước này vẫn còn nhiều vấn đề quá lạ. Riêng vấn đề tắm của người dân mà lập ra nhà bảo tàng thật có bề dày lịch sử thú vị.
Chuyện tắm phiêu lưu ký
Một ngày ngồi nhớ đến chuyện tắm phiêu lưu ký phải ghi lại kẻo già dễ quên. Ví như thuở nhỏ tắm sông, tắm rào, tắm biển, tắm đìa, tắm giếng và không quên chuyện tắm mưa với hàng xóm. Đất nước Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới văn minh bên ngoài. Từ đó hấp thụ thêm tắm hơi, tắm khoáng nóng, tắm bùn, tắm tiên tùm lum tá lã. Đất nước hình chữ S có hơn 3200 km đường biển cùng vô vàn dòng sông thơ mộng. Tắm sông, tắm biển như hình ảnh phổ biến nhất đại diện cho hình thức công cộng. Việt Nam giàu tài nguyên nước chưa bao giờ phải làm nhà tắm công cộng. Chưa hết tắm chuyện đặc biệt riêng tư đâu thể đem phơi ra chốn công đường.
Xứ sở thiên đường Việt có muôn vàn kiểu tắm, mấy ai nghĩ đến chuyện làm bảo tàng. Rong chơi du lịch qua xứ người Nhật Bản. Lần đầu tắm Onsen công cộng tại thành phố núi lửa Kagoshima đã gặp nhiều bất ngờ. Đất nước thờ Thần đạo uy nghiêm vẫn tôn trọng sư tự do phóng khoáng nguyên thủy hơn thiên đường nước mình. Hai lần phiêu du vẫn chưa biết Nhật Bản có bảo tàng Onsen nằm nơi nào. Rứa mà tận xứ Ba Tư xa xôi lại có bảo tàng nhà tắm Ali Gholi Agha Hammam. Hammam có nghĩa nhà tắm hơi, gọi nhà tắm hơi Ali Gholi Agha cho gọn.
Nhà tắm hơi Ali Gholi Agha
Trở lại lịch sử đất nước Iran, nhà tắm hơi công cộng đã được phát triển khắp nơi từ vài thế kỷ trước. Nhà tắm công cộng có thể làm nơi gặp gỡ trò chuyện sau một ngày làm việc vất vả. Vào trong ngày có thể cầu nguyện hoặc hỗ trợ nhau tắm. Thuở ấy vào nhà tắm hơi công cộng như một thú vui tao nhã dành cho nhiều thành phần xã hội. Người nghèo có nhà tắm công cộng bình dân, kẻ giàu nhà tắm trang trí thật sang trọng.
Ông Ali Gholi Agha một cận thần của hai vị vua Suleiman I (Soleiman) và Sultan Husayn (Hossein) thời Safavid. Cùng người anh trai Khosro Agha, hai nhà từ thiện nổi tiếng thời bấy giờ. Ông đã cho xây dựng nhà tắm hơi này vào năm 1713, dành cho những người dân quanh khu vực sử dụng. Do vậy nhà tắm hơi mang tên ông.
Khi đặt chân đến nhà tắm hơi Ali Gholi Agha tại Isfahan đã hết sức ngỡ ngàng. Bất ngờ lớn nhất nhà tắm quá đẹp lạ, nội thất trang trí thật lộng lẫy. Một nhà tắm gồm có nhiều phòng như mê cung quyến rũ lạ lùng. Kiến trúc đậm chất thời hoàng kim sang trọng cố đô Isfahan. Cấu trúc cơ bản hai sảnh tắm chính một lớn, một nhỏ và có cả bể bơi nhỏ phía trong. Cả hai sảnh tắm đều có phòng thay đồ (Serbine) và không gian tắm riêng biệt (Garm Khane). Thời chưa có điện nhà thiết kế đã biết tận dụng tối đa ánh sáng tư nhiên.
Bảo tàng nhà tắm độc đáo
Toàn bộ không gian được chiếu sáng khá hoàn hảo từ các ô vòm lấy sáng phía trên. Nhà bảo tàng lát nền đá tự nhiên vẫn giữ được nét mòn vẹt của thời gian quá vãng. Tường cùng các cột đều được ốp trang trí bắng đá hoặc gạch men nhiều sắc màu đẹp đẽ. Các vòm trần thiết kế theo kiến trúc truyền thống lây ánh sáng cùng với thông gió. Ánh sáng tự nhiên được tán xạ vào chiếu khắp không gian sinh hoạt tạo nên sức sống riêng có. Các cấu trúc chịu lực từ cột kết hợp với vòm cung được áp dụng triệt để đúng nguyên tắc kết cấu. Bước vào phía bên trong nhà tắm có hồ bơi nhỏ, ngay cả vòi xả nước bằng đồng cũng chạm khắc sinh động.
Thuở ấy nhà thiết kế đã sáng tạo phối hợp kỹ thuật xây dựng với trang trí nội thất công phu tuyệt đẹp. Không gian nội thất nhà tắm hơi Ali Gholi Agha, tạo ấn tượng rất mạnh khó quên trong lòng du khách. Dù đã tham quan rất nhiều nhà bảo tàng của các thành phô Iran. Lần đầu vẫn ngỡ ngàng với lịch sử bảo tàng nhà tắm hơi Ali Gholi Agha tại thành phố Isfahan. Đất nước Iran huyền bí vẫn còn nhiều nơi khám phá, đường xa vạn dặm một mình rong chơi. Giá như ngày nay, người dân Isfahan phục hồi dịch vụ “công nghệ” tắm hơi massage xưa cũ. Chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách du lịch sau một ngày dạo bộ mỏi chân cần thư giản.
Thông tin cơ bản
Hiện nay không còn sử dụng đã biến thành nhà bảo tàng. Những hình nhân người nộm diễn tả hoạt cảnh lại thuở ngày xưa. Nhà tắm hơi Ali Gholi Agha mở cửa hàng ngày từ 9:00 sáng đến 7:00 tối. Vào các ngày thứ Sáu và ngày lễ, nhà tắm mở cửa từ 9:00 sáng đến 1:00 chiều. Nhà tắm đóng cửa vào các ngày thứ Tư, các ngày tang lễ tôn giáo (như Ashura và Tasua). Các ngày lễ tôn giáo, quốc gia và ngày 11 tháng 2 kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo. Giá vé khoảng 2 Euro. Gần đó bạn có thể vào tham quan nhà thờ Hồi giáo Ali Gholi Agha chỉ mở cửa trong giờ cầu nguyện. Tiếp tục các điểm đến thi vị tại Isfahan.