Bình an quanh Ueno Youth Hostel Tokyo

Nhớ lại từ ngày đặt Booking tạm trú tại khách sạn ở thủ đô Tokyo. Ban đầu còn nghi ngại chưa rõ mô hình nhà trọ nơi này thế nào. Sau thời gian tạm trú vài lần qua các chuyến rong chơi phải quan sát ít nhiều nhằm giới thiệu. Một khu phố an bình như bao nơi khác của xứ Phù Tang mà mỗi ngày tôi trở về thành quen. Khu phố bình an quanh Ueno Youth Hostel Tokyo hình ảnh ngày mỗi ngày trước mắt tôi.

An lành nhẹ nhàng khu phố nhỏ

Sáng hôm sau dậy sớm dạo loanh quanh gần nơi tạm cư, nhà trọ Tokyo Ueno Youth  chuẩn bị tạm biệt lên đường qua chốn khác. Con đường vào buổi sáng thường rất vắng mỗi ngày đón chân tôi qua. Nhìn các chiếc xe đạp dễ thương bên đường và con đường tôi hay đi yên ắng tuyệt vời. Một lon Sapporo của ai đó để lại đêm qua, trước nền mặt tiền bồn hoa.  

Trong một sớm mai khi tất cả các cửa hàng còn im ỉm đóng. Tôi đã đi dọc theo con đường này, cố thu hết vào trong tầm mắt mình các hình ảnh. Tôi chết mê chết mệt vì sự sạch sẽ của khu phố nhỏ cũng như lớn ở xứ sở này. Toàn bộ khung cảnh đường phố sạch như sau một trận mưa rào. Dường như có đôi bàn tay thần tiên nào đó đã cọ rửa con phố nhỏ nhắn yên tĩnh. Nếu phải chọn một hình ảnh tiêu biểu cho Tokyo. 

An bình khu phố nhỏ. Photo Samgoshare
Bình an quanh khu phố nhỏ Ueno. Photo Samgoshare

Tôi sẵn sàng chọn một con phố bình dị nằm an lành trong một sớm mai sương. Hàng cây thẳng cao vút, xanh ngắt một màu đón mùa hạ về. Đường phố không một bóng xe nhìn thật thú vị. Chiếc xe đạp đỉnh cao về môi trường hình như nằm đây đêm qua. Bên kia đường các toà nhà được chụp lúc mới tới. Hôm nay tôi phải chào tam biệt trong mai sớm. 

Các chi tiết công cộng xuất sắc

Tôi nhớ có lần đọc chia sẻ của một bạn về những cái nắp cống tại Nhật chợt giật mình. Nhiều bạn chia sẻ các nắp cống dễ thương một hình ảnh đẹp ngay dưới chân mình. Tôi nghĩ có rất nhiều bạn tới Nhật, đều có chụp hình kiểu này. Một cảm giác tương tự cái đẹp tự thân tỏa ra trên những hiện vật của đời thường. Một con đường bình thường có các nắp cống tròn hoặc chữ nhật. Cận cảnh vài cái trong hàng ngàn nắp cống đã thấy. Dù trên đường bê tông nhựa hay lát gạch granite. 

Một góc ngã tư đường yên ắng trong sớm. Bên đường nghiêng ngã như câu thơ ” Ta tỉnh đền đài nghiêng ngã say”. Đi dạo như một cách tập thể dục trên con dường này. Sau tấm tường tole chắn tạm này là công trình đang xây dựng. Phía trước công trình lại gọn gàng sạch sẽ đến bất ngờ. Tôi đang dần tạm biệt một thành phố ấn tượng.

Tôi đưa thêm các hình ảnh xung quanh khu vực này như một lời chia tay Tokyo. Một quán ăn gần nơi tôi tạm cư, thỉnh thoảng ngang nghe tiếng đàn ghita từ quán. Nhà trọ nằm một phần trong tòa nhà rộng lớn này. Tạm biệt những bông hoa cẩm tú cầu tôi được thấy hàng ngày. Chia tay các hoa cẩm tú cầu đáng yêu với nhiều màu sắc hấp dẫn. Chia tay luôn cánh hoa mẫu đơn quý phái gợi nhớ một trưa nhìn mưa rơi rơi Hoàng Cung.

Photo Samgoshare 

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.