Chào cố đô Ayutthaya thanh bình thân thiện

Sau gần hai giờ con tàu chạy lầm lũi băng qua nhiều cảnh quan chân thực xinh đẹp của quê hương Thái Lan. Nó dừng lại ở nhà ga Ayutthaya, du khách đến tham quan cố đô khá nhiều. Khách xuống ga chuyến tàu vẫn tiếp tục hành trình. Lúc tàu chạy niềm vui được xem phim thiên nhiên, dừng lại nữa chừng khi gặp nhà ga nho nhỏ ấm cúng với nhiều trang trí chào đón dễ thương. Chợt nhớ nhà ga Nikko nhỏ xinh năm nào phiêu bạt trên đất Phù Tang. Tôi cúi đầu chào cố đô Ayutthaya thanh bình thân thiện, bắt đầu khám phá miền đất mới.

Gặp gỡ Ayutthaya

Nhà ga Ayutthaya gọn gàng nho nhỏ xinh xinh. Chụp vài hình lưu niệm tại đây tương lai nhớ những bước chân đầu tiên đạp đất cố đô. Những chiếc gỗ dễ thương đặt dọc theo hành lang lẫn trong phong chờ mua vé. Tượng chú cảnh sát má phúng phính ngộ nghĩnh đón chào du khách. Nhà ga Ayutthaya vừa đủ nhỏ, khách đặt bước chân đến khám phá thêm miền đất xưa cũ. Không phải ngẫu nhiên, từ một kinh đô vàng son trở thành một cố đô trầm mặc ít người sinh sống. Biến động lịch sử luôn kèm theo những mất mát riêng có. Chợt nhớ đến hai câu thơ “Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ” của nhà thơ Vũ Đình Liên trong bài Ông Đồ.

Chào cố đô Ayutthaya Thái Lan
Chào cố đô Ayutthaya Thái Lan. Photo Samgoshare

Không hiểu sao mỗi lần đến thăm cố đô của mỗi nước trong tôi luôn dâng trào một hoài niệm xa vắng. Dẫu biết rằng mỗi giai đoạn lịch sử luôn tồn tại một địa danh phù hợp với tiến trình phát triển. Tuy nhiên càng đọc lịch sử Đông Nam Á càng thấy sự thiên di các kinh đô luôn do tác động từ bên ngoài. Kinh đô Ayutthaya mất vai trò chủ soái khi đội quân Myanmar xâm chiếm tàn phá vương quốc Ayutthaya vào năm 1767. Cố đô Siem Reap tại Cambodia cũng chịu chung số phận vì quân xâm lược Miến Điện lẫn Thái Lan quá mạnh, luôn xâm chiếm cùng phá hủy. Tương tự kinh đô Luang Prabang của Lào, trước áp lực ngoại bang Miến Điện đã phải di dời về tận Vientiane.

Xe ôm tại Ayutthaya

Ra ngoài nhà ga gặp vài chiếc xe Tuk Tuk có thiết kế kiểu dáng rất khác biệt. Những chiếc xe sơn nhiều màu khá dài, có mặt trước như mui con thuyền đang chạy bon bon rất ngộ nghĩnh. Nhìn lại mặt tiền nhà ga như tòa biệt thự dài đứng im lặng ven đường. Tôi lại chọn anh xe ôm đang đứng bên đường chờ đợi ai đó. Anh vui vẻ chào đón khách lạ, lấy địa chỉ khách sạn và tìm trên điện thoại. Xe chạy thong thả vừa phải giúp tôi ngắm nhìn một cố đô Ayutthaya yên tĩnh bình an. Cây cối xanh tươi bên những con đường, nhà cửa cư dân thâm thấp đều đặn.

Nhà ga Ayutthya và xe Tuk Tuk ngộ nghĩnh
Nhà ga Ayutthya và xe Tuk Tuk ngộ nghĩnh. Photo Samgoshare

Chào cố đô thứ hai của đắt nước Thái Lan hắn đã đến. Rong chơi du lịch như trở về được ngắm nhìn lịch sử qua các di tích của quá khứ. Dẫu thời vàng son đã tàn phai trước sự tàn phá thô bạo của con người. Cố đô Ayutthaya nhỏ xinh gọn gàng ẩn giấu nét xưa rất riêng. Mới hay làm nên hồn cốt của một đô thị đâu phải lúc nào cũng to cao hoành tráng. Xe chạy dọc theo con kênh dài ngang qua trung tâm. Nhà trọ có tên Sipanya Guesthouse nằm rất gần với di sản văn hóa công viên lịch sử Ayutthaya. Em gái tại nhà trọ xinh xắn chào đón nhiệt tình với khách lạ. Thuê xe máy rong chơi thế nảo tại Ayutthaya?

Creator Samgoshare  Music Một mai em đi -Trường Sa  Singer Thùy Dương

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.