Làm sao biết được tương lai, chắc chắn một điều ngày mai sẽ chào thành phố Nha Trang. Năm tháng thấm thoát trôi qua rất nhanh rồi mai tụi mình cũng già. Dù đã lên kế hoạch từ hai tháng trước. Đến phút cuối có bạn vẫn phải đột xuất vào bệnh viện vì tăng huyết áp. Phải chăng không khí rộn ràng làm hắn bồn chồn cả tháng gây lên máu bất ngờ. Rong chơi cùng nhóm được bao nhiều hay bấy nhiêu như câu ca” đời có bao lâu mà hững hờ” theo chúng tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ. Ngày mai rồi tụi mình cũng già như một qui luật tất yếu của tháng năm.
Que Sera sera
Đêm xuống tập trung vào một toa cho dễ ăn nhóm. Cả nhóm ngồi trạo miệng mà tiếc cho “thầy tu” Châu Phước bệnh đến vô thường. Bác sỹ Trang Nghiêm vẫn đang cứu nhân độ thế và nhà xăng Chí Bình đột xuất gặp chuyện đám cưới. Còn chàng M.Thăng kịch bản vẫn đang “lu xu bu” suy tư về thế cuộc sự đời. Thôi kệ! duyên tới được nhiêu hay nhiêu vậy. Dự định sẽ đổ xăm hường trên tàu mà “con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui” lắc lư quá xá. Tô đổ xăm hường được người đẹp QC đem theo đã soạn ra. Thôi đành chỉ có nhậu, vài chai vang lai rai cùng hình ảnh ngũ hường như nhắc nhở ngủ hí. Ừ thì ngủ, mai chào Nha Trang cho có sức.
Trước đó chuẩn bị chuyến đi bè bạn Nha Trang ngày trở lại, kế hoạch đã được thông qua. Khách sạn tạm trú đã đặt, tàu du lịch ra đảo cũng đã xong. Xe đưa đón được đôi vợ chồng son Quyền – Ngọc đang sống ở Nha Trang đặt giúp. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần ngủ một chút gìn giữ sức khỏe và chút nhan sắc còn lại mà chơi rong. Chuyến đi rong thú vị không chỉ xuất phát từ Sài Gòn mà chiều hôm nay vài bạn nữa lên đường từ ga Huế. Tàu từ Huế vào Nha Trang trễ hơn từ Sài Gòn ra khoảng ba giờ. Hẹn gặp nhau tại quán cà phê nổi tiếng gần nhà thờ Đá của Nha Trang.
Chào thành phố Nha Trang
Con tàu chòng chành lắc lư vài cú cuối cùng trước khi dừng hẳn tại ga Nha Trang. Giai đoạn giữa mùa hè nhà ga Nha Trang đón đông du khách. Mùa này là mùa du lịch, mùa làm ăn của người dân thành phố biển. Xe đón từ nhà ga đến quán cà phê rất gần. Làm pô ảnh lưu dấu chân chim trước ga Nha Trang như lời chào thân ái. Cả nhóm sẽ nghỉ ngơi ăn sáng uống cà phê cà pháo chờ vài O ở Huế đang trên tàu đi vào. Cả nhóm đã từng đến Nha Trang hai lần vào các mùa hè khác nhau.
Hôm nay, sau đại dịch Covid 19, bạn bè muốn trở lại thành phố biển như đánh dấu thoát qua cơn khủng hoảng hiếm gặp trong đời. Lời ca trầm buồn của mục sư Vũ Thành An “Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa” văng vẳng bên tai. Tôi nhìn quanh người dân lẫn du khách đã bước đầu thoát khỏi cơn u ám nặng nề vừa qua. Xe đưa đón đến quán cà phê sân vườn Flamengo thoáng mát. Chợt nhớ có lần đã ăn bún cá gần đây, tìm quán bún cá khó quên gần chỗ Flamengo Cafe. Không thể không vào khi mùi thơm và sắc vàng lan tỏa đâu đây. Ừ trong khi chờ đợi phải thưởng thức đặc sản bún cá Nha Trang.
Photo Samgoshare