Chào thành phố Hà Giang lần đầu gặp gỡ

Thành phố Hà Giang nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của đát Việt thân thương. Thế mà mãi rong ruổi xứ người đến giờ mới đặt chân đến Hà Giang thật muộn. Chậm còn hơn không Hà Giang có nhiều địa danh du lịch ấn tượng. Thiên nhiên cùng con người vùng cao vẫn còn giữ nhiều nếp nhà xưa cũ. Biết vậy, nhiều năm trước đã từng sắp xếp một nhóm đến đây nhưng bể kế hoạch. Lần này chỉ có hai anh em nên cuộc phiêu du thuận lợi hơn. Chào thành phố Hà Giang lần đầu gặp gỡ với khung trời nào đây?

Vài nét Hà Giang

Theo dòng lịch sử khu vực Hà Giang có từ thời Hùng Vương thuở còn sơ khai thời Lạc Việt. Thời của An Dương Vương lập nước Âu Lạc vùng đấy này thuộc bộ lạc Tây Vu. Trải qua 1000 năm Bắc thuộc con người của Hà Giang trải qua rất nhiều thăng trầm. “Địa danh Hà Giang lần đầu tiên được biết đến trong bài minh khắc trên chuông chùa Sùng Khánh (xã Đạo Đức, Vị Xuyên). Chuông được đúc nhân dịp trùng tu chùa vào đầu thời Vua Lê Dụ Tông tức năm Ất Dậu 1707”. Hà Giang vùng đất núi non địa đầu tổ quốc giáp với Trung Quốc. Trong thập niên 80-90 vẫn còn những trận đánh khốc liệt và dai dẳng.

Chào thành phố Hà Giang lần đầu gặp gỡ
Chào thành phố Hà Giang lần đầu gặp gỡ. Photo Samgoshare

Qua đó hiểu thêm, từ thời nỏ thần Kim Quy của Thục Phán đến thời hiện đại vẫn tồn tại những cuộc xâm lược biên cương. Chuyến đi của tôi ban đầu dư định sẽ qua Cao Bằng đến Hà Giang nhưng thời gian ngắn nên bỏ Cao Bằng tập trung vào một khu vực. Sở dĩ ại chọn Hà Giang vì đã xem quá nhiều hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của miền vùng cao này. Quê hương Hà Giang một vùng đất tập hợp nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống. Nhiều nhất là người H’Mông, Tày, Dao, Việt, Nùng cùng các dân tộc anh em khác. Hà Giang có nhiều di tích độc đáo, thiên nhiên phong phú cần tham quan. Ví như cột cờ Lũng Cú hay con đèo ngoạn mục Mã Pí Lèng cùng nhiều nơi chốn khác.

Chào thành phố Hà Giang

Chiếc xe khách của công ty Bằng Phấn tới Hà Giang khoảng lúc 4 giờ sáng. Trời còn tờ mờ chưa sáng. Kế hoạch đã chuẩn bị thuê xe máy tại Giang Sơn dạo chơi thành phố Hà Giang một ngày. Sau đó mới lên đường về hướng Đồng Văn Lũng Cú làm một vòng qua Mèo Vạc… về lại theo hướng khác. Nhà cho thuê xe máy Giang Sơn có nhà nghỉ tạm cho khách thuê xe bọ lỡ cỡ thời gian rất hay. Khách nghỉ lại vài tiếng đồng hồ miễn phí nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và nhận xe. Giang Sơn đón chúng tôi trong căn nhà rộng rãi có nhiều khu cho anh em nghĩ ngơi tạm hoặc thuê mướn. Nghỉ tạm giấc chờ trời sáng.

Sáng ngủ dậy trễ từ Giang Sơn qua bên cạnh làm tô phở Hà Giang tỉnh ngủ. Ăn sáng xong nhận xe máy đầy đủ phụ kiện bảo vệ tay, chân, mũ đội đầu. Cộng thêm gói nilong áo mưa đề phòng trời mưa thật cẩn thận. Ban đầu dự tính hai anh em thuê một chiếc nhưng hai cái ba lô to quá hớp nên mỗi người một xe cho tiện. Lâu rồi ngồi lại trên chiếc xe máy tay số nhỏ nhắn rất chi nhẹ nhàng. Cô chủ trẻ Giang Sơn xinh xắn, vui vẻ, thân thiện và lanh lợi hoạt bát. Chuẩn bị lên đường hành trình khám phá Hà Giang bắt đầu từ nơi thuê xe máy Giang Sơn. Chào thành phố Hà Giang lần đầu gặp gỡ bằng việc đổ xăng cho con xế thân yêu.   

Phở Hà Giang
Phở Hà Giang Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.