Chào thành phố Mashhad thánh địa Hồi giáo Iran

Thành phố Mashhad thuộc Đông Bắc Iran ra đời vào năm 818 AD. Không ngờ có ngày hắn lại lưu lạc chốn này một nơi nằm khá xa xôi đối với đất nước Iran. Thành phố nằm trên cao độ 985 mét với gần ba triệu cư dân có khí hậu mát mẻ. Chào thành phố Mashhad thánh địa Hồi giáo của Iran một ngày tôi đến. Hàng năm thánh địa này đón hơn hai mươi triệu tín đồ hành hương từ khắp nơi của cộng đồng Hồi giáo. 

Chào thành phố Mashhad

Thành phố Mashhad đón chào tôi trong một trưa se lạnh. Nắng dịu dàng của thành phố này làm trưa vừa nắng vừa mát thật dễ chịu. Chào tạm biệt chia tay với một gia đình bản xứ Iran đã cùng tôi trên chuyến tàu vui vẻ. Tôi ôm anh chàng rể thật chặt, bắt tay tạm biệt bác già thân tình. Biết bao giờ gặp lại những con người bình dị của đời thường đất nước Iran. Người dân thường hiện diện khắp nơi như người vô danh an lành trong nhiều đất nước. Gặp gỡ một lần rồi chia tay như nhân duyên đâu đó giữa đất trời. Chào tạm biệt chàng kỹ sư cùng em gái có đôi mắt xinh đẹp, ra ngoài đón taxi về nơi tạm trú.

Nơi tạm trú tại thành phố Mashhad rất nổi tiếng trên mạng dành cho du khách bụi. Tên nhà trọ Vali’s Homestay được sách Lonely giới thiệu với đánh giá mức khá. Xe băng qua nhiều đường phố cuối cùng tới nhà trọ đã liên hệ trước qua mail. Mùa này khách du lịch không nhiều nên phòng khá trống vắng. Chủ nhà dẫn vào một gường riêng trong không gian chung của phòng lớn. Căn nhà được một phòng lớn nhất dành làm nơi trọ cho nhiều du khách. Hôm đến nhìn quanh phòng có rất nhiều gường mà ít khách. Gặp nhiều người không khí chung sẽ vui hơn. Phòng quanh tường trang trí toàn bằng thảm. Nền nhà trải thảm, ghế ngồi thảm, tất cả đều bằng thảm. Sau này mới biết nghề chính của ông làm sửa chữa thảm các loại.

Vali’s Homestay tại Mashhad

Leo lên cầu thang nhỏ có một ban công rộng trên lầu trải thảm cùng chiếc ghế dài lót thảm. Nơi đây dành cho khách uống trà nghĩ ngơi hoặc muốn hỏi vài điều gì đó. Ông sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho người mới đến rất vui vẻ tự nhiên. Nắng dìu dặt xiên qua ban công một màu vàng ấm áp. Ngồi tạm nghỉ trên sopha thảm chờ chủ nhà đem ly trà đen nóng chính hiệu Ba Tư. Nhìn ông già chủ nhà trên sáu mươi tuổi vẫn còn khá nhanh nhẹn. Ông hướng dẫn sơ bộ nơi vệ sinh tắm rửa, phòng ăn tối chỗ nghỉ ngơi uống trà. Có đôi chút ngập ngừng lúc cung cấp mật mã password truy cập wifi. Hàng quý hiếm của xứ này.

Đất nước Iran bị cấm vận các nơi lưu trú nghỉ chân của nhiều phượt thủ thường khó tìm. Homestay của ông đã được rất nhiều phượt thủ giới thiệu trên mạng. Bất đắc dĩ ông trở thành người gặp gỡ nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới. Gương mặt khắc khổ của ông đại diện đầy đủ cho người dân Iran của thời khốn khó. Tôi nhấp một ngum trà nóng hỏi thêm vài cách đường đến thăm thánh địa Mashhad. Thời tiết khu vực vẫn đang lạnh phải mặc thêm áo ấm dù bên ngoài đang nắng. Thong thả tra cứu thông tin trước khi muốn khám phá một địa danh linh thiêng nhất của vùng đất xa xôi. Nhờ ơn trên của thượng đế, đời có ngày kẻ ngoại đạo đã đến thánh địa thiêng liêng của Hồi giáo.

Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.