Hai năm vừa qua mãi chơi xứ người nên không thể ghé Bến Bình Đông như các năm trước. Chạy xe qua phố những ngày cuối năm, đường phố Sài Gòn vắng hơn ngày thường. Qua cầu Chà Và gió bay không thấy em nào cởi áo thả trôi sông nữa. Thấy mấy cô bán cây phát tài ven vĩa hè cầu. Cây mang tên phát tài mà người bán mãi ngồi bên cầu chờ đợi. Người nghèo luôn phát tài sự giàu có cho thiên hạ mà quên mình. Chiều Bến Bình Đông đón Tết Tân Sửu ngập ngừng, tranh thủ 28 Tết chạy ra chợ hoa xem sao.
Tết Tân Sửu phập phồng
Chưa có năm nào đón Tết lại phập phồng e ngại như năm này. Gần Tết lại xuất hiện dịch từ Hải Dương, Quảng Ninh, Bình Dương… đến Sài Gòn. Khó khăn chồng chất khó khăn, bởi cuối năm là dịp tiêu thụ mọi sản phẩm nhiều nhất. Dù còn vài ngày người dân vẫn cố gắng xoay xở buôn bán trong tuân thủ phòng ngừa. Biện pháp 5K giữ an toàn cho bạn và cộng đồng được treo khắp nơi. Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Mọi đề phòng không bao giờ thừa. Tin tức từ báo đài smartphone, bluezone đến nhắn tin báo nhau lan nhanh như động đất. Một lần nữa kêu gọi Hãy ở yên khi Tổ Quốc cần tưởng như đùa đã thành biện pháp tốt.
Dọc theo con đường ven sông đã thấy tập nập mua bán cây cảnh. Chợ hoa Xuân trên bến dưới thuyền năm nay thuyền khá ít. Vài con thuyền chở hoa từ miệt miền Tây lên có thể đã ngập ngừng bởi tình hình dịch bệnh. Cây cầu băng ngang sử dụng khách bộ hành trồng nhiều hoa giấy nở hoa đỏ thắm. Đứng trên cầu nhìn toàn cảnh sông nước, năm nay thuyền hoa đã vắng hơn mọi lần. Chiều Bến Bình Đông đón Tết ngập ngừng như hoa đến thời gặp cơn cảm lạnh bất ngờ.
Trên bến dưới thuyền
Đi dọc theo con đường cảnh mua bán diễn ra giữa chiều còn vương nắng. Những cây hoa mai đã nở vàng một góc. Bông vạn thọ vàng ươm, bông cúc vàng tươi, bông mào gà đỏ ối thi nhau khoe sắc. Những cây hoa giấy được ghép ngũ sắc nhìn lạ bắt mắt. Cùng nhiều loại bông hoa khác phục vụ nhiều mục đích khác. Ven đường những chiếc xe đẩy hàng rong vẫn rao bán mưu sinh. Thi thoảng các người làm công vụ nhắc nhở không nên tập trung đông người. Mua bán ngày Tết mà không được tập trung thật quá khó khăn. Biết làm sao được phòng dịch như phòng giặc mà.
Chiều cuối năm cảm giác vẫn thấy e ngại đề phòng sao ấy. Trưa nay, các dịch vụ không thiết yếu tại Sài Gòn đã tạm dừng. Năm 2021, người dân sẽ làm quen dần với trạng thái sống chung với đại dịch Covid. Chiều cứ nghĩ thong thả đi ngắm hoa, gặp dịp hoa không nhiều, không đẹp, chợt buồn cho năm mới. Bến Bình Đông bao giờ trở lại như xưa cứ chờ xem. Chào năm cũ tiễn đưa những điều không hay mau qua.
Creator Samgoshare Music Modern Talking – no Face no Name no Number