Trên đường chạy xe máy trở lại trung tâm thành phố Siem Reap. Hai bên đường cây cối xanh tươi rậm rạp, vài đoạn rợp bóng yên tĩnh mát mẻ rất đẹp. Hy vọng người dân Cambodia gìn giữ được những gì còn lại của tự nhiên cho miền cố đô thân thương này. Gần về thành phố, ghé vào quán bên đường uống nguyên trái dừa và làm một “giấc mộng trưa hè” trên võng thật đã. Người dân mưu sinh bên vĩa hè cũng thiện lương như người miền Tây xứ mình. Chiều về tiếp tục dạo quanh chùa Preah Prom Rath nổi tiếng tại Siem Reap.
Chùa Preah Prom Rath
Cố đô Siem Reap ngoài các ngôi đền cổ kính trong quần thể di sản vẫn còn tồn tại các chùa từ xưa đến nay. Hôm nay ghé thăm một ngôi chùa cổ vẫn được người dân đến thăm viếng thường hằng. Giới thiệu chùa Preah Prom Rath nằm nép mình khiêm tốn bên bờ sông. Bước qua cổng chùa, ấn tượng đầu tiên cầu dẫn thẳng tới chùa, lan can trang trí, nền lát gạch sạch sẽ chào đón du khách. Khuôn viên sân chùa rất rộng có nhiều công trình bảo tháp lớn nhỏ trải đều khắp. Đặc biệt ngay trong sân chùa có chiếc thuyền dài trang trí lạ đẹp mắt.
Trên thuyền chở tượng Phật đứng mang ý nghĩa biểu trưng rất cao. Vô tình thấy hai đứa trẻ ngồi chơi vô tư dưới chân Phật. Trong chùa biểu tượng hoa sen được sử dụng khá nhiều, cách điệu xung quanh chân chùa lẫn chân bảo tháp. Một điều lạ tượng hai con bò trắng phau đứng chờ trước một bảo tháp rất trang trọng. Tôi cảm giác như chùa Preah Prom Rath tiếp nối và giao hòa giữa đạo Hindu với đạo Phật. Theo dòng lịch sử của đất nước, qua quá trình xây dựng, phát triển cố đô Siem Reap. Hai dòng tôn giáo lớn đã cùng nhau truyền bá với nhân dân Cambodia. Trước thế kỷ XII Hindu giáo phát triển rực rỡ, sau này Phật giáo thịnh hành hơn nên tồn tại nhiều hơn.
Bình an bên chùa
Chùa Preah Prom Rath được xây dựng từ cuối thế kỷ XV. Hơn 500 năm trường tồn, chùa như chứng nhân lịch sử trở thành nơi lưu giữ tất cả. Dạo một vòng bên ngoài quanh chánh điện, nhiều bức tranh tường mô tả lại cuộc đời của Đức Phật. Hành trình gian khổ thành đạo của Ngài được rất nhiều chùa diễn tả lại bằng tranh. Vào trong chùa thăm gặp lúc các nhà sư trẻ đang học thuyết pháp. Tiếng kinh cầu trầm đều vang vọng trong chùa của một chiều hoàng hôn đang buông ngoài phố xá. Cambodia xứ sở của Phật giáo nguyên thủy, trẻ em vào chùa tu hành là niềm vinh hạnh của gia đình dòng họ.
Dạo quanh một vòng mõi chân ngồi trước thềm đá cũ. Không ngờ đó là nơi yên nghĩ của vị tổ sư thành lập chùa Preah Prom Rath. Người ta vẫn phục dựng giữ lại ngôi nhà tranh của thuở xa xưa ấy. Phía trước có cây hoa cao ra tưng chùm, không rõ hoa gì mà hương thơm ngào ngạt tỏa khắp cả một vùng. Đức tin Phật pháp trường tồn và lan tỏa như hương thơm của hoa trong chùa. Chùa ở nước nào cũng vậy, luôn trở thành nơi chốn an yên, tĩnh tâm cho mọi người dân. Tôi ghé chùa cầu chút an lành sau ba ngày rong ruổi khám phá lịch sử văn hóa miền cố đô Siem Reap. Chỉ có lại buổi tối hôm nay nữa thôi, ngày mai phải chia tay kinh đô một thời vang bóng.