Chuyện nông dân tái cơ cấu làng quê là chuyện vui nhỏ để suy ngẫm vấn đề lớn hơn của xã hội. Một câu chữ quen thuộc của một số lãnh đạo hay dùng. Thực chất chưa như ý, chưa đúng như mong muốn của nhân dân. Nhân dịp về làng làm lễ cúng chạp mả trong phái. Chạp mả là tảo mộ như cách gọi người vùng khác.
Năm nay phái có nhiều điều vui nên ban tổ chức quyết định làm thêm bò cúng chạp. Con bò được tìm mua rất công phu nhìn rất tốt tướng. Đêm đó mấy thanh niên làng thức khuya làm bò. Tôi nhìn chú bò cột ở một góc mà thấy tội nghiệp. Sau khi chọc tiết bò xong nhanh chóng xả thịt cùng những phần xương xẩu. Nguyên con đem hui để chuẩn bị cho việc cúng chạp.
Tái cơ cấu ở làng
Đêm khuya thanh vắng, trong quá trình chuẩn bị còn lại một số xương và siêu ba rọi. Anh trưởng nhóm bỗng nói lớn với mấy anh em.
- Làm vài xị rượu hè, đem mấy cơ cấu vô nấu với nước sôi nhé.
- Thịt xả hết chừ còn xương xẩu với ba rọi mà đem trụng như “tái cơ cấu” đó nghe mấy eng. Một chàng trai khác vui vẻ nói.
- Ừ, tái cơ cấu???
Thật không ngờ vùng quê nghèo xa xôi, nông dân cũng hiểu thế nào tái cơ cấu của chính phủ. Người dân lương thiện Việt xứ đang sống trên núi cao hay đồng bằng. Họ đều hiểu bản chất vấn đề của thiếu tài năng đã làm hư hại nhiều cho đất nước. Một xã hội thiếu cơ chế trọng dụng người tài, sớm hay muộn cũng đứng bên lề của sự tiến bộ. Các nước phát triển trên thế giới luôn tạo điều kiện cho tài năng tỏa sáng cống hiến. Mục đích của việc học để phụng sự con người xã hội chứ không phải làm quan.
Anh em đang quây quần bên bếp lửa yên lành chuẩn bị tái cơ cấu. Bỗng nghe đập cái bộp hình như mấy con muỗi to tướng cũng muốn kiếm ăn.
One comment
Pingback: Con giống cha câu chuyện bạn bè ! - Samgoshare