Du lịch luôn có những điều bất ngờ nhất lại xảy ra trong ngày mưa gió. Chuyến phà Tuần Châu qua quần đảo Cát Bà trở thành một dịp ngắm thiên nhiên Hạ Long tuyệt vời. Chuyến phà Tuần Châu đầy kỹ niệm khác xa với nhiều chuyến phà trong đời đã qua. Trời đã thương kẻ đi rong ngớt mưa khi phà bắt đầu chuyển bánh.
Bến phà vắng khách
Xe đến phà Tuần Châu khá sớm mùa vắng khách lèo tèo vài người. Trời vẫn còn mưa lớn, tàu cao tốc ngừng chạy chỉ bán vé qua phà. Nhớ lại chưa ăn sáng vào nhà bếp bến phà gọi món. Họ chỉ còn mì gói pha nước sôi với trứng gà chiên. Lần đầu đến bến phà Tuần Châu nhìn xa xa xung quanh công trình xây dựng khang trang. Thời gian đi phà từ Tuần Châu qua quần đảo Cát Bà khoảng một giờ đồng hồ. Tuyến đường thủy cũng mới khai trương vài năm gần đây khi quần đảo Cát Bà trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhờ đó, du khách qua lại dễ dàng giúp thông thương nhanh chóng giữa Hạ Lọng và Cát Bà. Hơn nữa được ngắm cảnh không gian tuyệt đẹp giữa hai quần thể nổi tiếng.
Ngồi chờ hơn cả tiếng đồng hồ, ăn sáng luôn trưa với tô mì gói tại bến phà Tuần Châu. May mắn đến trưa trời tạnh dần, vài chiếc xe hơi và ít hành khách kéo tới lên phà. Đúng giờ phà xuất phát, mùa ế khách, phà vắng trong không gian bao la của biển cả. Pha có hai tầng tha hồ chọn cho mình vài góc đứng quan sát phù hợp. Trời tuy tạnh mưa vẫn còn u ám, mây vần vũ se lạnh vẫn quan ngại mùa Covid. Dù đứng trên phà đang chạy giữa biển trời bao la tôi vẫn mang khẩu trang. Cẩn tắc vô áy náy, Quảng Ninh mới tạm yên cần đề phòng cao độ, không thừa.
Chuyến phà Tuần Châu thi vị
Chuyến phà trên cả tuyệt vời mà thật lạ chưa từng nghe giới thiệu cảnh quan của tuyến đường thủy này. Vịnh Hạ Long rộng lớn bao gồm qua cả quần đảo Cát Bà nên cảnh quan cực đẹp. Chuyến phà không chỉ thuần di chuyển mà còn đưa ta tham quan một góc khác của vịnh Hạ Long. Hàng trăm hòn đảo nối nhau bất tận, không có biên giới rõ ràng trên biển giữa Cát Bà và Hạ Long. Hôm qua đã rong chơi ngoài vịnh Hạ Long mà hôm nay vẫn thấy các góc nhìn rất khác. Ngắm vịnh Hạ Long trong một cõi khác, không thời gian khác dưới trời bàng bạc màu sương khói. Phà chạy chậm, ít người nên vô cùng thoải mái tung tăng từ trên xuống dưới. Cận cảnh hay toàn cảnh đều tuyệt.
Cuối cùng chiếc phà cập bến Cát Bà, các khách khác đều có người đón. Hai thằng đang tìm cách về trung tâm, chợt thấy một xe chạy chuyến chờ sẳn chị gọi 40.000 mỗi người. Lên xe 10 chỗ chỉ có hai người, từ bến phà về trung tâm hơn 20 km. Ban đầu hai người dự định treckking đảo Cát Bà vào buổi chiều nhưng bị hủy vì mưa gió lớn. Con đường xe chạy xuyên qua đảo Ngọc lớn nhất khu vực quần thể các đảo. Hai bên rừng nguyên sinh vẫn còn nghe đồn nếu gặp may khi treckking có thể thấy con Vooc quý hiếm. Trung tâm thị trấn Cát Bà cư dân sinh sống đông vui đã đặt chỗ ngủ tại homestay Santorini.