Samgoshare trở lại trung tâm thành phố Kagoshima loanh quanh vài vòng cho biết thêm phố xá. Thành phố nằm tận cùng phương Nam còn nhiều nơi cần tham quan. Biết vậy theo kế hoạch tiếp tục bước vào chuyến tàu tương lai từ Kagoshima đến Kyoto. Gần năm giờ chiều mà còn dám bước lên tàu đi về nơi cách chỗ xuất phát gần 900 cây số. Tôi đang chuẩn bị di chuyển như trong mơ của hàng chục triệu người dân Việt Nam. Tự nhiên tôi chợt cười hiểu ra vì sao người Nhật Bản sống thọ. Theo thuyết tương đối của Albert Einstein di chuyển càng nhanh thời gian trôi chậm lại.
Tạm biệt Kagoshima
Giã biệt Kagoshima với nhiều luyến tiếc vì không đủ thời gian đi thăm làng Amami-no-Sato, hay ngọn núi nhỏ Shiroyama. Hy vọng lần sau sẽ ghé chơi công viên quốc gia đầu tiên của Nhật Bản Kirishima và vườn Sengan-en một di tích biệt thự của dòng họ Shimazu, thị trấn Yoshino. Rồi biết đâu được ăn khoai lang Satsuma-imo bên dĩa chả cá chiên giòn Satsuma-age và uống rượu Shochu Kagoshima khét tiếng. Vài điều thiêu thiếu ấylưu lại tạo động lực mới cho tương lai. Mong muốn thích nhất nhìn thấy được núi lửa Sakurajima phun khói mờ ảo như ảnh. Tạm biệt phố xá vương vấn tro đen từ nham thạch ven đường. Nơi chốn xa của đất nước hoa anh đòa thật yên lành, bình lặng. Chiều trở lại nhà ga tìm tàu Shinkansen Sakura.
Trong lúc Việt xứ đang loay hoay với nan đề làm đường sắt cao tốc hay tốc cao. Băn khoăn với làm đường bộ hay đường sắt trước. Hiện thực trước mắt chỉ một tuyến tàu điện ngầm mười mấy cây số tại Sài Thành mà biết rồi khổ lắm chờ mãi. Người dân xứ Việt mòn mõi chờ đợi nhiều điều trong tương lai. Du lịch đất nước Nhật Bản như đến từ hành tinh khác. Con tàu Shinkansen Sakura chạy qua khoảng cách 910 km từ Kagoshima đến Kyoto hết 5 giờ 13 phút. Từ miền Nam đến miền Trung quá nhanh, thật tuyệt cú mèo, các tàu khác còn đi nhanh hơn. Tôi gọi chuyến tàu từ Kagoshima về Kyoto là chuyến tàu tương lai, giấc mơ hàng triệu con người Việt xứ.
Giấc mơ hoang hoải
Chuyến tàu Shinkansen Sakura hàng ngày của Nhật bản là tương lai xa mờ của thiên đường Việt. Ngồi trên tàu như đang sống thời viễn tưởng quê nhà. Tôi như đứa trẻ bay vượt thời gian qua nhiều miền đất lạ. Hai bên của sổ con tàu lần lượt chảy qua như cuốn phim thời tương lai. Nhà cửa san sát, cây cối xanh tươi, hoạt động công nghiệp cuộn chảy. Hơn 900 cây số loang loáng cầu, đường, công trình công nghiệp và dân dụng. Dường như hai bên đường tàu đã phô diễn sức sống, sự phát triển mãnh liệt của đất nước Nhật Bản. Du lịch tại đất nước mặt trời như sống vào thời tương lai của hành tinh xanh trên trái đất. Hãy lên đường khám phá Nhật Bản cùng Samgoshare.
Creator Samgoshare Music Max Oazo – Wanna Be With You (ft Rodica Olisevschi)
