Cổ thành Takayama khởi hành từ Kyoto

Cổ thành Takayama khởi hành từ ga Kyoto chuyến đi xa đầu tiên tại Nhật. Chuyến đi ấy thế nào xin mời các bạn theo dõi từ lúc khởi hành và chuẩn bị. Tìm đọc trên mạng các điểm tham quan xứ sở mặt trời mọc. Tôi thấy con đường tuyết trắng Tateyama tuyệt đẹp đưa vào lịch trình tham quan. Trên hành trình đến với con đường tuyết trắng tôi muốn dừng chân tại cổ thành Takayama. Thiên hạ khen nơi đây đẹp lắm.

Từ Kyoto đến Takayama

Đời có một ngày, con tàu HIDA số 25 mang tên một ngọn núi, xuất phát lúc 8h31′ ở platform 0. Hỏi ông Google cho biết trước, lên ga kiểm tra lại thấy đúng, tôi lên đường. Lần đầu tiên sử dụng tàu Nhật Bản bằng thẻ tàu JR pass loại 21 ngày dành cho du khách. Tôi chọn loại tàu nhanh đi trực tiếp không phải chuyển tàu. Hôm qua, hắn tập làm quen với hệ thống xe buýt của Kyoto. Hôm nay tiếp tục tương tác với một hệ thống khác Japan Rail. Tại Nhật Bản nhà nước và tư nhân cùng phát triển hệ thống giao thông nên có rất nhiều loại tàu. Từ siêu cao tốc, cao tốc, tàu nhanh, tàu thường, tàu Hida thuộc loại tàu nhanh Express. 

Dẫu thời gian di chuyển có dài hơn mấy chục phút so với tàu Shinkansen nhưng đã lên tàu là tới. Các tuyến đường tàu Shinkansen cao tốc nối các vùng đô thị lớn sử dụng khổ 1,435 m. Những vùng núi cao hay nông thôn mật độ đi lại thấp họ vẫn sử dụng khổ đường ray một mét như Việt Nam. Đất nước mình phải cần hiện đại hóa đường sắt nhanh hơn nữa. Tôi tin sẽ tạo sự đột phá kinh tế rất lớn từ xương sống vận chuyển quốc gia. Sự chần chừ hiện đại hóa đường sắt thật có lỗi với thế hệ mai sau.

Khởi hành từ ga Kyoto

Lần đâu tiên đi tàu xứ người nên còn nhiều bỡ ngỡ. Lúc đứng tại sân ga chờ tàu thấy người bản xứ qua lại tấp nập, cặm cụi mà đi, hiếm thấy nở một nụ cười. Mình không đặt chỗ trước nên chưa biết lên toa nào. Thấy nhiều người đứng sắp hàng trước khi lên tàu, mình chọn đại một hàng. Khi đứng sắp hàng thấy trên bảng điện tử hiện ra dòng chữ tiếng Anh sau tiếng Nhật là No Resevered. Wow đúng có quý nhân phù hộ. Chú ý mới thấy, ai đã đặt chỗ trên tàu trước sắp hàng toa đã đặt chỗ Resevered. Ai chưa hoặc không thích đặt nên đứng vào hàng khác, lên toa khác.

Lên tàu sắp xếp hành lý gọn gàng, thoáng chốc tàu chạy rất đúng giờ. Trên tàu rất sạch sẽ, có vài người lên tàu mới mua vé, đơn giản và tiện lợi. Sân ga dần dân khuất xa nhường cho cảnh vật hiện ra hai bên cửa sổ. Tôi không ngờ trên đường đi cổ thành Takayama lại được xem cuốn phim tư liệu sống. Cảnh quan hai bên cửa sổ toa tàu chảy nhanh rất sống động như đang chiếu phim Nhật Bản ngày nay. Sắp tới những ngày phiêu du tại đây, tàu Shinkansen chắc chắn phải sử dụng. Ghi lai vài hình ảnh khắc họa thêm rõ nét, nhà ga Kyoto một sáng xứ người  

Photo Samgoshare. 

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.