Hôm đầu tiên có bài viết về phố đêm taị thủ đô Phnom Penh. Lý do đơn giản do tài xế xe tuk tuk lạc lối, lòng vòng qua những nẽo dường xa lạ trong đêm. Ban ngày chủ động đi từ điểm này đến điểm khác. Loanh quanh bằng xe tuk tuk ngắm cảnh quan từ dòng sông Tonle Sap đến chợ Phsar Thom Thmei. Dạo chợ xong từ chợ theo xe tuktuk về thẳng bảo tàng quốc gia Cambodia. Dù vô tình hay hữu ý, ngồi trên xe tuk tuk vẫn quan sát được phố xá Phnom Penh sau tháng ngày xa cách. Tôi mừng thầm khi nhận ra đất nước Campuchia đang hồi sinh từng ngày.
Chợ trung tâm thủ đô
Chứng thực rõ ràng nhất lúc loanh quanh dạo chợ Phsar Thom Thmei, một nơi du khách đến thăm Phnom Pênh không thể không ghé qua. Dẫu rằng sau đại dịch Covid 19 sức mua của người dân lẫn du khách chưa phục hồi. Tuy nhiên chợ trung tâm đã được sửa sang sạch sẽ, hàng hóa trưng bày ngăn nắp trật tự. Tôi ngồi ăn tô bún bữa trưa, uống nước mía giải khát mà như đâu đó ở quê mình. Đặc sản địa phương phong phú, đa dạng. Cộng thêm nét buôn bán gọn gàng thể hiện rõ nhất về văn hóa giao thương của người Cambodia. Đặc sản côn trùng bán giữa chợ trung tâm thủ đô Phnom Penh, gặp rất nhiều lần vẫn chưa dám trải nghiệm.
Tôi dạo một vòng quanh chợ trước khi ngủ ngồi ở ghế ngay cửa ra vào. Người dân thân thiện lẫn phong cách buôn bán dân dã góp phần tạo nên nét khác biệt tại đây. Các món ăn chế biến từ côn trùng mà tôi từng sợ hãi cũng ít xuất hiện hơn. Dạo một vòng mõi chân ngồi trên ghế trống. Trưa nắng gắt, nghỉ chân cơn gió hiu hiu mát mẻ giúp tôi ngủ thiu thiu trong thoáng chốc. Du khách trẻ vẫn háo hức tràn về selfie bên các góc chợ. Du lịch bụi phát triển, các bạn trẻ từ nhiều quốc gia tự tìm tòi khám phá. Họ đã lan tỏa sức sống vui vẻ tươi trẻ của thế hệ mới.
Phố xá Phnom Penh
Nhớ lại lúc xe tuk tuk chạy dọc theo dòng sông Tonle Sap dài ngoẵng. Cảnh quan đường phố hòa chung với sông nước rực nắng. Cây cảnh hai bên đường loang loáng pha với nét sinh hoạt giúp khách lãng du cảm giác thật an lòng. Mỗi lần sử dụng xe tuk tuk như một lần khám phá cung đường mới. Các tòa nhà mọc lên nhiều, vĩa hè đường phố tương đối rộng rãi, xe hơi đậu đầy đường. Những phút giây ngắm nhanh thành phố trên xe tuk tuk cũng quý như lúc thư giãn bên ly cà phê.
Nhìn thoáng qua các con đường ở thủ đô Phnom Penh đang trở mình thay da đổi thịt. Tự nhiên đưa tôi nhớ lại bàn tay năm ngón của em gái bán hàng năm nào bên chuyến xe buýt chật chội của thuở ấy. Đất nước khó khăn trẻ em luôn bị thiệt thòi nhiều nhất. Hy vọng quá trình mưu sinh đã rèn luyện thêm nghị lực cho em. Chắc em ấy giờ đã trưởng thành có ích xã hội. Lang thang với xe tuk tuk chạy thoáng qua các con phố Phnom Penh giúp tôi hồi tưởng lại những ký ức đã bỏ quên từ lâu. Bên cạnh những con đường to lớn bóng loáng vẫn còn nhiều con đường bình dị dân dã. Nơi ấy người dân buôn bán mưu sinh các thứ cơ bản cần thiết cho đời sống sinh hoạt người dân phố thị.
Creator Samgoshare Music Lara Fabian – Quedate