Theo dòng lịch sử khu vực đồi Montmartre, ngày trước nơi sinh sống tập trung của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng. Họ đã từng sống nhờ giá thuê rẻ và người dân thôn xóm rất thân thiện. Giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các danh họa như Pierre-Auguste Renoir, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani đã từng sống sáng tác tại đây. Khi ấy họ như những chàng họa sỹ nghèo lãng tử. Chiến tranh thế giới lần I đã phá vỡ không gian thanh bình yên tĩnh nên sau đó họ đã ra đi. Một lần dạo phố Montmartre mong tìm lại chút hào quang xưa của chốn này.
Khu phố Montmartre ngày nay
Ngày ấy, loanh quanh rồi ngồi nhìn thiên hạ trước Vương Cung Thánh đường Sacre Cœur. Lúc mới đến háo hức lên đồi đi bộ theo bậc tam cấp rất khí thế, đến lúc mõi chân phải theo thang máy xuống. Thang máy có dạng dốc xiên chạy theo mặt đồi như lần tham quan lâu đài Heidelberg. Ngồi trong thang máy trang bị cửa kính xung quanh, chạy chậm du khách nhìn cây cối xung quanh xanh dịu nhẹ. Nhiều du khách chờ đợi đi lên sắp hàng dài. Xuống dưới chân đồi dạo phố Montmartre tìm lại chút không khí của ngày trước.
Một khu dân cư phố cổ với đầy đủ cảnh quan du lịch nằm quanh chân đồi không cao lắm. Băng qua nhiều con phố trong khu dân cư gặp các nhà hàng, quán cà phê nhỏ xinh. Ngang qua quán cà phê phảng phất thơm lừng mùi hấp dẫn. Vào quán uống ly cà phê Espresso nhịp tim đã đập liên hồi. Loạn nhịp vì cafein hay nao lòng trước những con phố cổ thi thoảng tao nhân mặc khách lại qua. Thời gian như dừng lại đâu đây trên từng cành cây ngọn cỏ. Thời gian còn vương vấn trên những viên đá lát đường vẹt mòn, trên những góc phố chiều hôm.
Cà phê và bức tường tình yêu
Các bộ bàn ghế cà phê nhỏ xinh đậm đà sắc màu, tràn ra vĩa hè như quê hương. Tôi rất thích không gian phố xá nhẹ nhàng, đang đi chợt hiện ra quán cà phê cổ tích giữa đời thường. Ngay một góc đường, ban nhạc nghệ sỹ đường phố khu vực đồi Montmartre như hiện ra từ xa xưa. Họ đứng chơi vui vẻ say sưa như thể không có ngày mai. Âm nhạc đường phố từ Pháp hay các nước châu Âu luôn có sức sống rất riêng.
Qua thêm con phố lại gặp “Bức tường tình yêu” độc đáo nằm ngay trong vườn. Bức tường ra đời vào năm 2000 do nhà thư pháp Fédéric Baron và nghệ sĩ vẽ tranh tường Claire Kito. Gồm có 612 viên gạch dung nham tráng men viết trên đó cụm từ ‘I love you’ bằng 250 ngôn ngữ. Một sự thi vị về tình yêu của nét lãng mạn Pháp.
Ngỡ ngàng vườn cảnh
Tiếp tục thả bộ qua vài con phố nữa bất chợt lại thấy Thánh đường Sacre Cœur trên xa. Góc nhìn cảnh quan vườn cảnh Louise Michel bậc thang tuyệt đẹp đã hớp hồn tôi. Ngỡ ngàng bởi không gian văn hóa giữa thiên nhiên với con người cùng tôn giáo đã hòa quyện vào nhau thành một tổng thể hoàn hảo. Tôi phải thốt lên cảnh quan tuyệt cú mèo! Lặng người bởi tuyệt tác của nghệ nhân tôi hòa vào thiên hạ nhìn trời cao, cỏ xanh mướt mềm như nhung. Vườn cảnh Louise Michel đồi Montmartre như điểm nhấn an bình trên cả tuyệt vời. Chợt buồn khi thời gian rong chơi Paris sắp hết. Còn hai ngày nữa mà thành phố Paris có bao nhiêu cảnh quan khám phá.
Photo Samgoshare