Sau khi tham quan cung điện hoàng gia Cambodia trời bắt đầu nắng gắt. Tiếp tục đi theo đường dẫn dạo quanh chùa Bạc tại Phnom Penh Cambodia. Chạnh nghĩ cách đây hơn một thế kỷ các nước vùng Đông Nam Á còn là thuộc địa của những cường quốc. Cuộc sống nhân dân còn nghèo, công trình cung điện hoàng gia so với châu Âu vẫn còn một trời một vực. Hơn nữa quá trình cai trị có sự khác biệt tôn giáo giữa Công giáo và Phật giáo. Hệ lụy lịch sử vẫn còn vương vấn đến hôm nay.
Lâu ngày chưa đi bộ nhiều nên khá mệt việc vác balo và máy ảnh trong thời tiết nắng nóng. Sang ngày thứ hai của chuyến rong chơi phải cố gắng thở thôi, rèn luyện bản thân được lúc nào hay lúc ấy.
Chùa Bạc Phnom Penh
Trưa ấy trời cao xanh vời vợi, nắng nóng nhanh khác lúc hồi sáng. Người dân đất nước Cambodia vốn theo đạo Phật nguyên thủy rất đông. Từ lâu đền chùa được nhân dân xây dựng khắp nơi trên đất nước này. Hoàng thất lấy đạo Phật làm quốc giáo tôn trọng giáo dân. Trong quần thể di tích hoàng cung còn ngôi chùa Bạc nổi tiếng nằm liền kề. Giá vé 10 USD đã bao gồm cả hai. Theo sử liệu sở dĩ mang tên chùa Bạc vì lát nền bằng 5329 miếng “gạch bạc”. Mỗi miếng có trọng lượng 1125 gam được làm bằng thủ công.
Ngoài tên chính thức chùa Preah Morakat, dân gian còn goi chùa Vàng do có tượng Phật Di Lặc được đúc bằng 90 kg vàng ròng và gắn 2086 viên kim cương hay chùa Phật ngọc lục bảo vì có bức tượng Phật làm bằng ngọc lục bảo cực kỳ trân quý.
Từ hoàng cung qua sẽ gặp ngay dãy hành lang bao quanh chùa Bạc. Trang trí tranh tường sử thi Ramayana của Ấn Độ, theo dấu thời gian đã hư hại nhiều. Cạnh phía bên kia chùa Bạc có lùm cây xanh tươi tốt thật ngạc nhiên. Một quả đồi nhân tạo nhỏ tượng trưng cho núi Kailassa có tên đồi Mondop. Tương truyền trên đỉnh ngọn tháp nhỏ có gian thờ chứa đựng một dấu chân lớn của đức Phật. Phía trước chùa có mô hình thu nhỏ bằng đá của di sản Angkor Wat rất tinh xảo. Điều đáng tiếc hôm ấy, họ không mở cửa chùa Bạc cho khách tham quan.
Tiếng gió trưa xào xạc
Không vào quan sát được bên trong, đành loanh quanh bên ngoài thấy vài bảo tháp. Mỗi bảo tháp là lăng mộ của gia đình hoàng gia Cambodia qua nhiều thời kỳ. Bảo tháp phía sau bên phải, lăng vua Ang Duong (1796- 1860) được xây dựng năm 1908, người đặt nền móng cho triều đại hiện nay. Lăng này mang tính chất biểu tượng còn mộ thật nằm nơi khác. Bảo tháp bên trái, lăng vua Norodom I (1834-1904), nơi chứa đựng hài cốt nhà vua Norodom I (Ang Vody) xây dựng cùng năm.
Gần đồi Mondop bảo tháp nhỏ duyên dáng, lăng công chúa Kantha Bopha con gái yêu quý của nhà vua Sihanouk (1922-2012) mất lúc nhỏ. Trưa chang nắng vẫn cố chụp thêm bảo tháp lớn nhất xây theo hình trụ, trang trí đẹp mắt. Lăng mộ vua Suramarit và vương hậu Kossomak, cha mẹ của vua Sihanouk hay ông bà của quốc vương Sihamoni hiện tại. Bên cạnh chùa Bạc có thư viện nhỏ đang đóng cửa. Bức tượng cưỡi ngựa oai phong của nhà vua Norodom I (1834-1904) đang được trùng tu.
Loanh quanh mõi chân ngồi bên ghế đá dưới hàng cây xanh. Các bảo tháp dưới trời ngập nắng, chợt chạnh long mông lung nghĩ về kiếp người. Các bụi cũng trở về cát bụi, dù chôn cất trong lăng mộ cao quý hay nằm đâu đó giữa đời. Người đời có đến viếng cũng như bóng mờ hư ảo thoáng qua dưới ánh mặt trời.
Creator Samgoshare Music The Colours of Music – Giovanni Marradi