Cảm giác đầu tiên bao giờ cũng háo hức nhiều điều chưa biết đợi chờ ở phía trước. Nhà trọ Suneta Khaosan trên tầng một đón tôi vào lúc xế trưa gần chiều. Em tiếp tân kiêm quản lý mập mạp đẫy đà quá mức cần thiết vui vẻ đón chào. Thanh toán, nhận phòng và hỏi thăm chỗ mua sim điện thoại. Đặt nhà trọ ở đây vì ưu điểm duy nhất, dạo bộ ra con đường nổi tiếng Khao San rất gần. Chiều dạo quanh đường Khao San Bangkok Thái Lan giúp tôi quan sát chân thực con đường nổi tiếng ồn ào nhất xứ này. Con đường Khao San chủ yếu bán các món ăn thức uống, thời trang bụi và hàng lưu niệm của Thái Lan.
Dĩa mì Pad Thái
Lúc ngồi trên xe khách trên đường vào Bangkok. Tình cờ người em bạn gọi điện báo có ba mẹ và đứa con đang qua chơi ở Bangkok. Liên lạc với đứa cháu hẹn nhau gặp tại con đường khét tiếng của dân phượt bụi. Lúc ngồi bên vệ đường chờ gia đình cháu tôi viết nhật ký. “Chiều nay một mình ghé con đường Khao San khí sớm. Dạo hai vòng khúc đường Khao San ngắn ngủi cũng đủ mõi chân. Ngồi chờ gia đình em bạn bên bậc thềm của một cửa hiệu ven phố. Gia đình đang ở khu trung tâm qua bên Khao San bằng tàu và taxi. Một phần phải chờ, vì ra tham quan quá sớm người ta đang chuẩn bị cho cuộc vui chưa bắt đầu. Từ nơi tạm trú nhà trọ Suneta Khao San đi bộ qua đây cũng gần.
Thong thả dạo loanh quanh vài đường trong khu vực này. Ngang qua thấy em gái Hàn quốc đang phượt bụi ăn hàng ở bà bán mì Pad Thái. Tôi cũng sà vào ăn thử với món Pad Thai with chicken and egg. Bà già bán hàng rong trên xe đẩy nhỏ ở con phố nhộn nhịp khách bộ hành. Chiếc xe đẩy với hai cái bàn nhỏ cùng dụng cụ nấu và nguyên liệu đơn giản. Hai bàn tay bà thoăn thoắt đảo liên tục với các gia vị và nguyên liệu. Thoáng chốc dĩa Pad Thái nóng hổi đưa khách. Lần đầu thử ăn món Pad Thái hơi là lạ tàm tạm hết 50 Bath. Em gái Hàn ngồi ăn giữa chợ đời rất khoái chí như đã check in được nơi khao khát.
Du khách đổ về hối hả
Kết thúc dĩa mì Pad Thái, tôi băng qua con hẽm nhỏ men theo đường xóm ngoằn ngoèo. Nhà nối tiếp nhà, hàng quán nối nhau bất tận tạo thành khu phố như kiểu phố Tây tại Bùi Viện của Sài Thành“. Nhật ký chiều ấy tiếp tục viết: “Bây giờ mới 18h43 chiều, con đường bên hông chợ Khao San cũng kẹt cứng. Cảnh sát nhanh chóng thổi còi nhắc nhở trong lúc du khách bắt đầu đổ về Khao San. Những bước chân vội vã, những nhóm bạn đứng chờ nhau hối hả trước ngã ba đường. Khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… và nhiều nhất các em gái Âu. Thời tiết Thái Lan bắt đầu nóng các em bắt đầu hở hang, càng nóng càng hở bạo.
Những tấm thân phì nộn cao to của các nàng bên cạnh các chàng trai cao khều gầy khô. Váy áo lẫn quần ngắn quần dài mọi bước chân diễu qua trước mắt tôi. Kẻ đang ngồi bên vệ đường đang ghi lại khoảnh khắc này. Nhớ như lần ngồi bệt bên đường phố Milan mà viết vì mỏi chân phải nghỉ. Chuyến rong chơi này nghe tiếng Nga khá nhiều, hôm kia trong đền Taphrnom được một em gái Nga Tanhia chụp cho tấm hình để đời. Lâu nay quen chụp panarama ngang, không ngờ em ứng dụng chụp dọc luôn cho ra góc ảnh rất độc đáo. Chiều gần tối những xe hàng rong bắt đầu một đêm làm việc rộn rã. Họ hầu như ngày ngủ đêm thức, phục vụ các cung bậc yêu cầu của khách thập phương”.
Creator Samgoshare Music Nothing’s the Same Singer Gary Moore