Di tích Tepe Sialk cổ xưa tại Kashan Iran

Anh tài xế tiếp tục chở đến di sản vườn Fin nổi tiếng nơi tôi háo hức nhất khi tới Kashan. Tuy nhiên, thời gian vườn Fin mở cửa từ 9h sáng đến 17h chiều, đến khí sớm nên chưa được vào. Chuyển sang hướng khác nhờ anh chở đến di tích Tepe Sialk nơi định cư đầu tiên tại Kashan. Khu vực này có thời gian tồn tại xưa cổ đã được nghiên cứu suốt thế kỷ XX và có giá trị về khảo cổ học của Iran. 

Tepe Sialk 6000 năm lịch sử 

Điều tôi bất ngờ nhất di tích Tepe Sialk có 6000 ngàn năm lịch sử. Hiện nay, khu vực Tepe Sialk trở thành một địa điểm khảo cổ cổ đại lớn của Iran. May mắn Tepe Sialk này nằm gần khu vực vườn di sản Fin nên thuận tiện. Anh tài xế chuyên chở khách du lịch nhanh chóng đưa đến nơi tôi muốn. Yếu tố thời gian như chuyện vui, khu vực vẫn chưa mở cửa bên trong đành đứng từ xa chụp hình địa điểm nổi tiếng này. Nhìn từ xa Tepe Sialk thấy một gò đất nổi cao lên giữa vùng bán sa mạc bằng phẳng.

Tiểu sử di tích Tepe Sialk tại Kashan. Photo Samgoshare
Tiểu sử di tích Tepe Sialk tại Kashan. Photo Samgoshare

Trên đường chạy xe vào di tích như thăm một làng quê nghèo nào đó. Người dân vẫn còn canh tác kiểu trồng trọt nông nghiệp. Một tảng đá lớn màu trắng hình thù tự nhiên ghi lại tiểu sử của Tepe Sialk bằng hai ngôn ngữ. Điều tôi không ngờ, khu vực nơi có mỏm đất nhô lên cao ấy lại được. “Xác minh những khu định cư lâu đời nhất ở Sialk có niên đại khoảng 6000-5500 năm trước Công nguyên ”. So sánh thời gian với lịch sử Việt, còn trước thời vua Hùng vài ngàn năm, thật khó tưởng tượng. Không thể hình dung được người ta đã sống, sinh hoạt công đồng như thế nào? 

Nhìn từ xa Tepe Sialk

Thời mà lịch sử Việt xứ còn chìm trong huyền sử con Rồng cháu Tiên của Lạc Long Quân với Âu Cơ. Khu vực Tepe Sialk đã có người sinh sống, tạo tác các hiện vật đồ gốm. Trong quá khứ, di tích Tepe Sialk đã từng khai quật khảo cổ ba lần vào thập niên ba mươi. Các cổ vật được trưng bày tại các bảo tàng như Louvre ở Pháp, Metropolitan ở New York, bảo tàng Anh Quốc và bảo tàng quốc gia Iran. Nơi định cư Tepe Sialk lâu đời ngang với các cư dân Ai Cập cổ đại hay vài làng ở sông Hằng Ấn Độ.

Di tích Tepe Sialk tại Kashan. Photo Samgoshare
Di tích Tepe Sialk nơi định cư đầu tiên tại Kashan. Photo Samgoshare

Tôi ngậm ngùi nhìn từ xa, đôi khi còn mấy bước chân nữa vẫn chưa vào được bên trong. Hy vọng vào trong sẽ biết thêm một chút gì đó. Thấy tôi tư lự chàng tài xế bảo, Kashan còn nhiều di tích lịch sử tham quan. Chàng cố gắng lái xe vòng ra phía ngoài sau di tích cho tôi nhìn gần hơn. Nếu muốn, tôi có thể đi bộ vào khu khảo cổ nhưng ngại vi phạm nội quy càng không nên. Xa xa nhìn di tích Tepe Sialk như một hang hốc lớn giống làng hang đá Kandovan ở Tabriz. Nhìn nơi định cư đầu tiên của Kashan như nhắc nhở, Iran một đất nước giàu truyền thống lịch sử, văn hóa rất lâu đời của Trung Đông. Mong sẽ trở lại xứ này ngày nào đó của tương lai. 

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.