Đời thường Lucerne qua lăng kính Samgoshare

Dưới một góc nhìn của người thích lang thang phố xá. Đôi khi cứ thong thả tản bộ, quan sát bạn sẽ cảm được nhiều thứ cảnh vật rất đời thường. Nhiều công việc xứ người vận hành trôi chảy tưởng chừng đơn giản. Thật ra con người xã hội tại đây đã trải qua một giai đoạn tổ chức cuộc sống rất khoa học. Cuộc sống đời thường Lucerne qua lăng kính Samgoshare bài viết tự sự. Những gì thấy được tại xứ người với cảnh quan thanh bình sạch sẽ đem lại tâm bình an cho du khách. Cuộc sống hạnh phúc mỗi nơi mỗi khác.  

Miền Lucerne an bình

Trước hết mỗi một nơi chốn ghé thăm luôn lưu lại trong lòng du khách một cảm nhận nào đó. Tùy theo môi trường, hoàn cảnh, xấu hay tốt, sự tương tác giữa người và cảnh vật xung quanh. Quan trọng nhất vẫn yếu tố con người. Ví như rong chơi du lịch mua hàng gặp phải hàng dỏm bạn sẽ khó chịu mà nhớ mãi. Bạn gặp sự thân thiện vui vẻ người dân dù chỉ giúp đường cũng đủ ấm lòng. Mỗi ngày nhan nhản đọc báo tại thành phố nơi mình sống, người nước ngoài gặp móc túi, cướp giật thật không khỏi xót xa.

Qua một đất nước khác gặp đời thường Lucerne, cảnh đã đẹp thêm người dân vui vẻ thân thiện. Mặt khác bạn không phải đề phòng chuyện tào lao như xứ mình nữa. Riêng không có khoản tào lao đó, bạn đã cảm nhận sự bình an tuyệt vời của xứ người. Không phải toàn châu Âu đều như vậy, nghe đâu Roma, Paris hay Bacerlona cũng có nhiều trùm phé hai ngón. Nơi nào càng đông đúc thường nơi hội tụ các tay anh chị. Theo bạn sống lâu nơi này nói thành phố Lucerne an lành hơn rất nhiều. Nhờ vậy tôi đã rong chơi lang thang ngày đến đêm khuya cũng không có chút e ngại nào. Đời thật lạ đôi khi dạo chơi đêm xứ người an toàn hơn xứ mình.       

Miền thôn dã Lucerne

Đời thường Lucerne một quan sát đời sống thường nhật của người dân bản xứ. Một quán cà phê trong xóm nhỏ yên lành nhẹ nhàng. Trước một chung cư nhiều người dân ngồi trò chuyện phơi nắng nhìn đời trôi. Trên đường xe điện chạy đều đều với dây điện giăng mắc trên cao. Tôi nhìn những sợi dây trên cao gợi nhớ về một thời đã xa tại xứ người. Nhìn hình ảnh người phụ nữ ngồi trên xe mô tô phân khối lớn thật điện ảnh. Chưa hết chàng trai đạp xe dừng lại trò chuyện với cô gái bên đường như hình ảnh nhẹ nhàng khác. Chú chó rong chơi cùng cô gái thật oai phong dũng mãnh. Tình yêu động vật xứ người có gì đó rất gắn bó thân tình. 

Photo Samgoshare

Những con đường cây xanh tươi mát có nhiều người dạo bộ với đạp xe. Xa xa một nhà thờ mái vút cao biểu tượng thanh bình tự nhiên. Tất cả khung cảnh nơi đây không phải hào hoa tráng lệ mà nhìn rất đời thường. Họ biết cách chăm chút cho không gian đời thường ấy trở nên gần gũi hòa hợp với thiên nhiên. Thành phố Lucerne không có nhà cao tầng, không cần có công trình cao nhất nhì châu Âu. Họ biết sống thuận theo tự nhiên hài hòa với nắng, mưa gió tuyết. Một thôn quê giữa lòng phố thị hay họ đã đô thị hóa vẫn giữ bản sắc của một miền quê thôn dã. Thành công đô thị hóa tạo ra môi trường sống hòa thuận với thiên nhiên. Dù thế nào cũng phải Say Goodbye Lucerne tiếp tục hành trình.

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.