Gặp lại hoàng cung Cambodia tại Phnom Penh

Sau khi ăn tôi về lại nhà tro tra cứu thông tin cùng ngồi rãnh viết nhật ký. Chuẩn bị cho ngày mai sẽ tham quan những đâu. Trước đây đã từng vào hoàng cung Cambodia từ mười mấy năm trước, nay không còn chút ký ức nào. Lần trở lại phải ưu tiên thăm chốn hoàng cung Cambodia tại Phnom Penh. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm, đất nước này vẫn còn giữ nền quân chủ lập hiến. 

Xe Tuk Tuk và vé 10 USD

Từ Nangkol Village thuê xe Tuk Tuk đến hoàng cung cũng không xa. Tài xế đổ xịch trước barrie chặn con đường phía trước công trình. Vua cháu thời xưa thích vàng bạc ngọc ngà mê luôn màu vàng bất tận ấy. Dạo bộ trên vĩa hè lát gạch màu vàng mà cười thầm, màu của vua, màu của dân gian hay màu của tự nhiên vốn có. Tạo hóa thật lạ, cái loại vật chất quốc gia nào cũng dự trữ, người dân nào cũng muốn mua sắm lại có màu giống chất thải cần xử lý. Mua vé vào cửa tham quan giá 10 đô Mỹ, khách được tặng bản đồ hoàng cung xem ghi chú tham khảo gợi ý cách tham quan.

Từng công trình trên bản đồ có đánh số và ghi chú tên gọi. Tùy ý muốn thăm theo cách nào cũng được. Tình cờ gặp vài người Việt đưa đoàn du khách nước ngoài vào tham quan hoàng cung. Bước qua cổng nhỏ trước mắt hiện ra không gian của cụm các công trình.

Một góc hoàng cung Cambodia tại Phnom Penh
Một góc hoàng cung Cambodia tại Phnom Penh. Photo Samgoshare

Theo sử liệu quần thể di tích này được xây dựng sửa chữa dần theo năm tháng đã hơn 150 năm. Từ năm 1866  dành cho vương thất Cambodia sinh hoạt, ăn ở và đón tiếp ngoại giao. Ngoại trừ giai đoạn Khmer Đỏ cầm quyền (1975-1979). Khu phức hợp này bao gồm nhiều công trình di tích, chùa Bạc và vườn hoa nổi tiếng. Vị trí hoàng cung nằm trên đường Sothearos hướng ra bờ sông thoáng mát. Quần thể kiến trúc vương cung đã trở thành biểu tượng của đất nước Cambodia.

Dạo quanh hoàng cung Cambodia

Hiện trạng có vài di tích đang được trùng tu che chắn cẩn thận. Kiến trúc chung có mái nhọn cong vút lướt chồng lên nhau trên đỉnh rất đẹp lạ. Mái ngói màu được sơn trang trí viền quanh, tường có màu vàng chủ đạo. Mặt tiền nhiều công trình có bức phù điêu trang trí tinh xảo mang hình tam giác. Phù điêu tam giác tạo điểm nhấn trang trọng tôn nghiêm của hoàng cung. Các công trình còn được bao bọc bởi vườn cây cối, nhiều bông hoa nở tươi sắc. Mùa khô sáng nắng rực rỡ, nhờ mảng vườn thảm cỏ xanh giúp dịu mát.

Vườn hoa hoàng cung Cambodia
Vườn hoa hoàng cung Cambodia. Photo Samgoshare

Khi chuẩn bị chụp ảnh hoàng cung gặp trục trặc nhỏ. Chiếc máy ảnh Nikon D800 thân thương ở trong phòng lạnh suốt đêm sáng ra đầy hơi ẩm tự nhiên trở chứng. Pin bỏ vào tắt ngúm đi tong cơ hội chụp hoàng cung. Vẫn cố gắng mang trên cổ nhằm phơi nắng đang gắt cầu may cơ hội nào đó. Nếu không cả một chuyến rong chơi dài ngày mất một phương tiện lưu giữ đáng quý. Không máy ảnh vẫn còn máy quay hay điện thoại lưu được hình hài. Chú ý khi tham quan hoàng cung Cambodia có vài nơi tôn nghiêm không được chụp ảnh. Tiếp tục băng qua tham quan chùa Bạc trong này.

Dạo một vòng quanh hoàng cung Cambodia chợt nhớ đến di sản cố đô Huế. Tôi vẫn luôn mơ, ngày nào đó các cổ vật mang hồn phách hoàng cung Huế xưa sẽ được trở về đúng nơi chốn vốn có. 

Creator Samgoshare     Music Just for You – Giovanni Marradi

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.