Tôi chia sẻ các bài viết trải nghiệm du lịch như một cách thư giãn. Đôi khi bận nhiều công việc khác viết không kịp. Lúc ấy sẽ tìm trong “tàng kinh các” một số đoạn ghi chép viết trong lúc mõi chân. Ghi chép bên chùa Xiang Thong tại cố đô Luang Prabang trong lúc nghỉ chân chờ đêm xuống. Kakaka, “tàng kinh các” một bảo bối ẩn thân giúp rất nhiều cho tác giả.
Vài dòng ghi chép
“Chiều tôi ngồi nghỉ chân bên chùa Xiang Thong chờ đêm xuống. Trưa nay sau khi ăn món canh Tom Yum Seafood với chén cơm khá ngon miệng gần bên nhà trọ. Món Tom Yum kiểu canh chua nấu với tôm thêm cà chua, nấm. Thêm một số lá cây bản địa làm gia vị, ăn lạ miệng kiểu vừa chua vừa thơm rất lạ dễ ăn. Riềng bỏ vào giúp khử mùi hay sao ấy mà bỏ khá nhiều tạo hương vị riêng. Có thể ăn riêng món Tom Yum nhưng đa phần ăn kèm với cơm trắng hay kèm với miếng tùy chọn. Chén cơm trắng cũng úp sọt như ai ăn chung với canh Tom Yum.
Một bữa ăn trưa ra trò, hợp khẩu vị làm gọn hết khỏi tội với đất trời. Xong bữa trưa lên phòng làm một giấc quên sự đời. Tối hôm qua ngồi tám với hai em người Việt tại khách sạn Champion ở Vientian. Lỡ quên uống trà gây mất ngủ đến quá khuya. Một giấc ngủ vùi trưa nay đã lấy lại cân bằng, cơ thể tôi vận hành như chiếc máy vô hình. Tôi ngủ rất nhanh, ngủ trên tàu, trên xe, ngay cả chuyến tàu hỏa sáng nay nếu chàng thanh niên Lào bên cạnh không gọi e rằng ngủ tới Boten biên giới của Lào và Trung Quốc.
Tuyến đường sắt tốc độ cao này đã mở toang cánh cửa từ Vân Nam vào Đông Nam Á qua Lào đến tận Vientian. Thủ đô Lào sát biên giới Thái Lan, từ đó hàng hóa tỏa đi khắp đắt nước Thái Lan. Cửa ngõ này sẽ giúp người vùng cao nguyên Vân Nam rong chơi Đông Nam Á dễ dàng.
Rong chơi thời hậu Covid
Ngay cả khách Việt từ Sài Gòn muốn du lịch Côn Mình Vân Nam, xuất phát từ đây cũng nhanh hơn qua phía Nam Ninh. Tương lai e phải mần một chuyến trở lại Vân Nam từ cung đường này xem sao.
Ngủ một giấc dậy thuê xe gắn máy chạy một vòng xem di sản văn háo cổ trấn Luang Prabang thế nào. Xe chạy lòng vòng gặp cái gì cũng thuở ban đầu mà. Trời chiều mát mẻ du khách tản bộ hoặc đạp xe nhiều. Thành phố êm đềm và nhẹ nhàng chi lạ. Ngang qua khu phố đêm người bản xứ đang tích cực chuẩn bị cho chợ đêm. Hàng quán bên đường hay hàng rong phố thị có du khách đến rong chơi giúp mưu sinh đều tốt. Hai năm đại dịch đã tàn phá nền kinh tế thế giới từ nhỏ đến lớn thật khủng khiếp.
Chiều bên chùa Xiang Thong trôi chầm chậm, khách du lịch viếng chùa đã vãng. Tôi ngồi nhìn ngôi cổ tự chìm dần vào hoàng hôn như mọi ngày. Trời chiều nay ẩm ương chưa rõ mặt trời lặn ở phía nào tại chùa. Tiếng nhạc Phật giáo reo vui nơi chỗ mỗi gia đình làm lễ dâng hoa cúng Phật. Theo lịch sáu giờ chiều chùa đóng cửa đón khách. Tôi vẫn ngồi nhìn chùa lòng bình an nơi xứ lạ. Một lúc lâu, tạm biệt chùa chào những người làm hoa đêm dâng Phật như niềm vui vĩnh hằng”. (Samgoshare, viết bên chùa Xiang Thong 27/01/2023). Ngày mai lên đường tiếp tục rong ruổi.