Góc đời thường nhộn nhịp mưu sinh tại Tokyo

Quá trình phát triển của một đất nước đều gắn liền với sự mưu sinh. Đời thường Tokyo của người dân từ việc lớn đến việc nhỏ nhất. Tôi rất thích quan sát các hình ảnh đời thường quanh các điểm du lịch. Du khách luôn đất từ vùng miền khác biệt nên sẽ có cách nhìn khác nhau. Đăc biệt quanh các điểm du lịch có thiên hướng tâm linh càng hấp dẫn những bước chân không mõi. Không phải ngẫu nhiên câu “có thờ có thiêng có kiêng có lành ” luôn nhắc nhở chúng ta đến tìm hiểu một nền văn hóa khác.

Dịch vụ phong phú

Đất nước Nhật Bản nơi mà người dân tôn thờ hàng ngàn vị thần trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chia sẻ góc nhìn từ những quan sát bất chợt bình dị đâu đó. Người dân mưu sinh giữa không gian văn hóa tâm linh con cháu đất Phù Tang. Tùy theo văn hóa mỗi vùng mỗi đất nước tồn tại nhiều dịch vụ khác nhau. Cách tổ chức dịch vụ vừa thỏa mãn cho du khách vừa tạo điều kiện mưu sinh cho người dân. Sự hài hòa hợp lý phục vụ du lịch thể hiện trình độ quản trị của một đất nước.

Đời thường Tokyo nhộn nhịp . Photo Samgoshare
Đời thường Tokyo nhộn nhịp. Photo Samgoshare

Cuộc sống trên đường phố luôn gắn liền với sự phục vụ quanh các điểm du lịch nổi tiếng. Tôi thích thú với hình ảnh các chàng trai phu xe chạy kéo chiếc xe thời xưa cũ. Trên xe các nàng đang thú vị với phương tiện di chuyển của thuở trước. Thủ đô Tokyo rất hiện đại mà quanh điểm du lịch luôn tồn tại hình thức xe kéo. Các chiếc xe kéo bằng sức người được làm mới trang trí rất bắt mắt lạ lẫm với người thời hiện đại.

Ngộ nghĩnh hơn nữa có chàng làm marketing bằng cách đứng khoe cơ bắp rất riêng có. Nhìn quanh khu vực chùa Sensoji phảng phất đâu đó những bóng hình xưa cũ. Lại bắt gặp vài chàng đội nón cùng với trang phục người phu xe thưở xưa. Chiếc nón đội trên đầu đều cố gắng khắc họa nét xưa tưởng như đã mất. Chúng như gọi mời níu chân du khách đặc biệt đối với các thiếu nữ. 

Ngã sáu Shibuya

Sau này khi đặt chân đến Kolkata (Calcuta) gặp xe kéo Rickshaw. Một lần nữa nhắc tôi nhớ lại hình ảnh xe kéo Nhật Bản. Tiếc thay tại Việt Nam xe kéo đã vĩnh viễn bị loại khỏi đời thường từ lâu, chưa biết bao giờ trở lại phục vụ du lịch. Thay vào đó các thành phố nhỏ đưa khách du lịch dạo chơi bằng các chiếc xích lô đạp rất dễ thương. Du khách đến mỗi vùng miền luôn cần sự khác biệt. Bản thân sự khác biệt đã hấp dẫn gọi mời. Cách thức tổ chức cần phải văn minh sạch sẽ đàng hoàng. Cần tránh marketing “chèo kéo” quá mức như một số thành phần hiện nay. Đời thường Tokyo đôi khi nhộn nhịp hoặc tĩnh lặng đến bất ngờ.

Trước khi rời Tokyo tôi còn kịp đến ngã sau Shibuya khét tiếng của vùng đất thủ đô. Một nơi chỉ cần đến nhìn dạo quanh nó cũng đủ thấy sự đông đúc không tưởng của mật độ con người. Một toàn cảnh chứng kiến ngã sáu sôi động thật sự của xứ người. Theo chuyến tàu điện ngầm nhanh chóng đến nhà ga Shibuya. Từ đây dạo bộ thêm một đoạn sẽ gặp ngay ngã sáu rộng lớn đầy nhộn nhịp người qua lại. Khi đèn đỏ dừng mọi người nhanh chóng băng qua hối hả. Đến lúc đèn xanh xe ô tô các loại chạy liên hoàn. Có thể đây trở thành khu vực giao thoa đông nhất giữa người và xe lạ kỳ đến vậy. Tiếp tục lên đường đến một khu vực đảo khác của Nhật Bản. 

Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.