Sống động Samurai hóa trang lâu đài Nagoya

Sau khi trang bị đội quân Samurai hiện đại hùng dũng tiến vào trung tâm Đội quân Samurai hóa trang hiện đại hùng dũng tiến vào.  Photo Samgoshare

Ban đầu cứ nghĩ tham quan một lâu đài chỉ cần chạy ào tới vào thưởng lãm một tòa nhà. Tôi đã nhầm khi đến tìm hiểu lâu đài Nagoya, một quần thể nhiều công trình trong không gian rộng lớn. Tản bộ từ ngoài cổng vào đến đây vẫn chưa đến trái tim của lâu đài tháp chính biểu tượng của nơi đây.

Samurai thời hiện đại  

Sau khi tôi ra khỏi phòng trưng bày nội thất tòa nhà phục dựng thuộc vòng hai. Hào quanh lâu đài Nagoya vẫn khi ẩn khi hiện đâu đây trong không gian thoáng đạt rộng rãi. Thong thả tản bộ từ từ vào tham quan tháp chính, linh hồn của di tích. Trên đường vào tôi bắt gặp các hình ảnh sống động Samurai hóa trang. Các chàng trai bản xứ dừng lại chuẩn bị mặc một loại trang phục mới. Một nhóm các ban trẻ đang hỗ trợ lẫn nhau mặc trang phục Samurai thời hiện đại. Tôi nhìn nhiều sắc màu quần áo cùng với kiếm họ lập thành một đội mà cười. Cả nhóm cùng nhau mang đao kiếm đi đứng hùng dũng nhìn khá vui mắt. Vừa đi họ vừa trò chuyện vui vẻ đầy ngẫu hứng tràn ngập niềm hân hoan.

Tôi thích thú với những hình ảnh đời thường của hậu duệ Nhật Bản chuẩn bị trong lâu đài Nagoya. Các nàng mặc Kimono nhẹ nhàng che dù dịu dàng ngang qua đời thật đẹp. Nhìn quanh một màu xanh cây cối xen lẫn màu thời gian của đá. Thuở ấy chưa có chất kết dính như cement họ đã dùng chất gì? Nhìn thật kỹ bên ngoài tôi thấy đá to, đá nhỏ chèn vào nhau. Các thợ xậy ngày ấy thuần sắp xếp đá để tạo ra một mặt phẳng ngoài. Tất cả các viên đá nhỏ tựa vào đá lớn nương tựa nhau cùng tồn tại. Trải qua bao năm tháng, qua nhiều biến cố vẫn đứng sừng sững.  Đá với đá hay đá với cây xanh hoặc đá với gỗ đều rất hài hòa. Tất cả tạo nên bức tranh đâu đó rất riêng có.

Tảng đá mang tên KIYOMASA

Tôi chú ý đến môt tảng đá rất to choáng một khoảng rộng nằm phía dưới. Thời chưa có vữa xây hoặc chất kết dính mà các thợ xây sử dụng thuần túy chất liệu đá. Cấu trúc đá chèn đá to nhỏ khác nhau theo kinh nghiệm của người chỉ huy. Họ tận dụng tất cả các viên đá khác nhau có được mật phẳng đẹp đưa ra ngoài. Sau này mới biết tảng đá to nhất đã từng được xây dưng trong tất cả lâu đài của Nhật. Vì quá đặc biệt nên tảng đá có tên riêng mới độc đáo Kiyomasa. Nhằm ghi nhận công lao của người chỉ huy xây dựng lâu đài.

Từ vòng ngoài tôi đã thấy tượng ông đặt trân trọng trên đường vào trung tâm lâu đài. Nay tình cờ gặp tảng đá mang tên ông, có nhiều du khách dừng lại chụp selfie rất vui vẻ.  Tương tự ngày nay hiếm có công trình đặt bảng tên kiến trúc sư thiết kế. Tản bộ đoạn đương dài phải dừng chân bên cạnh một quán nước nghĩ ngơi. Chuyện đi bộ rong chơi du lịch tại các di tích tại nước Nhật cũng khá phê. Cố gắng làm quen dần mỗi ngày tính ra bình quân dạo bộ hơn tám cây số. Ngồi ăn một cây kem mát lạnh đến tê người nhìn hậu duệ thần mặt trời mặc sắc phục Samurai mà cười. Tôi chuẩn bị vào tháp chính của lâu đài Nagoya di tích lịch sử quốc gia Nhật Bản.

Photo Samgoshare 

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.