Hoàng hôn đồi Bakheng rộn ràng Siem Reap

Trong trí nhớ còm cỏi lần leo lên đồi Bakheng ngắm hoàng hôn của tôi về mười tám năm trước rất mong manh. Chạy gần đến đồi mà tâm trí vẫn nữa muốn leo lên đồi nữa mệt muốn về khách sạn. Khá khen cho truyền thông tại cố đô Siem Reap, họ tổ chức chiêu dụ hợp lý. Du khách rong chơi kiểu gì đều muốn dừng chân trên đồi Bakheng mỗi khi chiều về để ngắm hoàng hôn. Tôi có một ngày thuê xe, đặt cọc, đổ xăng, chạy loanh quanh kinh đô Siem Reap. Cám ơn đời có một ngày đáng nhớ trong chuyến rong chơi Campuchia Thái Lào đong đầy kỹ niệm.

Hoàng hôn đồi Bakheng Siem Reap
Toàn cảnh hoàng hôn đồi Bakheng. Photo Samgoshare
Rong chơi mệt nhoài

Sau một ngày mệt nhoài đôi chân rã rời tôi vẫn cố gắng lê từng bước leo lên đồi Bakheng thưởng lãm hoàng hôn. Tôi như muốn tìm lại ánh hoàng hôn của mười tám năm trước liệu có khác gì với bây giờ? Hình ảnh nhập nhòa của ngày xưa thoáng ẩn thoáng hiện giúp thêm sức lực tiến bước. Đôi khi gắng sức một đoạn ngắn mà dài tưởng như vô tận. Đường lên đồi Bakheng lại dốc dần lên cao, chiều buông khách nườm nượp đi hướng lên. Đêm về xem lại số bước chân nhìn con số 21.316 chưa từng có tiền lệ trong một ngày mà giật mình. Ven đường cây cối tầm thấp bao phủ ngọn đồi, con đường mòn bao năm qua vẫn vậy. 

Hướng lên phía sau đền Bakheng
Hướng lên phía sau đền Bakheng. Photo Samgoshare

Dọc hai bên đường lên du khách rất đông ồn ào không tĩnh lặng trước hoàng hôn ấn tượng tại đền Bakheng. Tôi bất ngờ thấy trên đồi này còn có ngôi đền Bakheng xây dựng hoàn toàn bằng đá to lớn bề thế. Dừng chân trước chú bò Nandi nhìn lên ngọn đồi với đền cao vời. Đền Bakeng được xây dựng vào thế kỷ thứ IX dưới triều đại của vua Yasovarman (889–910). Kiến trúc đền theo mô hình kim tự tháp cao bảy tầng tượng trưng bảy tầng trời. Thuở ban đầu lập quốc vua cho dời kinh đô về gần hơn. Đền Bakheng ra đời trước khi Angkor Wat xây dựng, ngôi đền thiêng quốc gia.

Chú bò Nandi được che lọng vàng quấn khăn vàng quanh cổ. Ho sợ chú bò thần viêm họng chăng? Chi tiết này chứng tỏ thuở xa xưa ngôi đền Bakheng thờ thần Hindu giáo (Ấn Độ giáo). 

Hoàng hôn đồi Bakheng 

Phía trước đền có cầu thang sắt gỗ cho lúc xuống, chiều lên theo hướng phía sau. Vòng một đoạn nữa ra phía sau leo lên đồi. Đền Bakheng nằm trên cao bốn phía xây tường đá tạo dựng mặt bằng đỉnh. Các ngọn tháp tuy thấp nhưng trên cao nhìn được bao quát rừng già, biển hồ và kinh thành Angkor Wat. Cây cối của rừng già về chiều trải dài cả một màu xanh thẳm đến tận chân trời. Bình nguyên bao la và xa hơn nữa biển hồ Tonle Sap yên bình. Đất nước Cambodia vẫn giữ được những cánh rừng già rộng bất tận, hy vọng họ không tàn phá nữa như Việt Nam. 

Hoàng hôn đồi Bakheng Siem Reap
Hoàng hôn đồi Bakheng Siem Reap. Photo Samgoshare

Tôi càng ngạc nhiên hơn khi lên trên đỉnh đồi Bakheng khách du lịch rộn ràng. Nhiều màu da lẫn quốc tịch, mỗi người tìm vị trí phù hợp ngồi chờ đợi ánh hoàng hôn. Họ ngồi sát mép lan can, ngồi trên bệ đá, trên các tảng đá mà độ mòn thời gian hơn một thiên niên kỷ. Tất cả hướng về một phía, bỏ lại sau lưng đền Bakheng trơ gan cùng tuế nguyệt với các nhà sư. Trời chiều trên cao chỉ thấy được các tháp đền Angkor Wat xa xa mờ ảo nhỏ bé. 

Cuối ngày ánh hoàng hôn phản chiều trên nền trời vàng vọt. Xa xa những đền đài chùa miếu im chìm lặng lẽ giữa rừng già xa thẳm. Mặt trời đỏ ối thu nhỏ lại hắt những tia sáng cuối cùng. Chờ đợi khá lâu mà hoàng hôn xuống rất nhanh, kết thúc hoàng hôn qua đêm đen bắt đầu ai cũng tranh thủ về nhà. Tìm xe gởi miễn phí, tìm đường về khách sạn sau một ngày đáng nhớ tại cố đô Siem Reap đất nước Cambodia. Ngày mai sẽ tham quan làng nổi Chong Khneas.

Creator Samgoshare Music Cát bụi cuộc đời Musician Hà Sơn Singer Mộc San

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.