Đòi có một ngày rong chơi du lịch đã ghi lại khoảng khắc dòng sông chảy ngang qua thành phố. Ngồi thấy trời Ahmedabad xanh bao la vào lúc hóng mát bên sông Sabarmati lộng gió. Rong chơi qua năm thành phố thấy nhiều dòng sông tại Ấn Độ. Những con sông bẩn chật, thoang thoảng nồng nàn mùi ô nhiễm. Chiều bên thành phố Ahmedabad, điều gây ngạc nhiên nhất vào lúc đối diện bờ sông Sabarmati. Không ngờ bờ sông đang phát triển dọc theo sông Sabarmati được xây dựng sạch sẽ đàng hoàng. Khu vực điểm nhấn Riverfront đã từng được đề nghị sửa sang vào những năm 1960, mãi đến năm 2005 mới bắt đầu.
Nhật ký bên sông Sabarmati
Những dòng nhật ký trên cung đường vạn lý độc hành Ấn Độ của ngày ấy. Chiều tản bộ mõi chân ngồi dưới gầm cầu Subhash ăn kem đã viết. ” Lang thang có lúc dừng lại một quán nước bên đường. Ngồi uống trà sữa Ấn Độ dưới gầm cầu Subhash của thành phố Ahmedabad bang Gujarat. Trà sữa Ấn uống nóng thổi phù phù loại trà nấu với sữa có gốc từ rất lâu đời. Người dân Ấn nghiện thứ trà này như người Việt nghiện cà phê mỗi sáng. Dưới gầm cầu bên dòng sông Sabamati lồng lộng gió. Bờ sông làm sạch sẽ thoáng đãng, chiều chiều người dân thư giãn dạo bộ. Điểm hẹn có tên RiverFront Park, chưa chiều mà đã thấy trai gái Ấn ôm nhau bên sông thật tình cảm.
Ly trà sữa nóng quá nhỏ uống chút hết liền, thêm cây kem Epic cho đỡ buồn miệng ăn hàng. Kem cây mà bỏ hộp thật lịch sự trang nhã. Nó lạnh ngọt hương sô-cô-la tan chảy trong miệng của người viễn xứ. Mùa đông khu vực Tây Ấn thời tiết thật lạ, sáng lạnh trưa nóng chiều lại lạnh giống như Isfahan ngày nào. Tôi đã theo tuyến từ Kolkata đến đây, hành trình vạn lý độc hành vẫn còn tiếp diễn. Nắng quái chiều nay đang xiên ngay vào nơi đang ngồi. Đời làm sao biết có ngày sẽ ngồi dưới gầm cầu Subhash vẫn thấy nắng tràn với trời xanh bao la. ” (Samgoshare 28/01 Ahmedabad)
Trời Ahmedabad xanh bao la
Vâng, ngồi dưới gầm cầu Subhash vẫn thấy nắng tràn với trời xanh bao la, thật ra còn có một ý rất khác. Nơi chỗ đang ngồi, hôm nay nằm dưới cầu vượt nhìn qua bên kia sông. Đối diện bên kia sông Sabarmati có nhà bảo tàng của ngài Mahatma Gandhi vị cứu tinh của nhân dân Ấn Độ. Biết đâu ngày trước chàng thanh niên gầy gò ngồi dệt bên khung cửi cạnh bờ sông. Chàng thường tư lự bên sông kia nhìn qua phía sông này với khát vọng muốn đổi thay đất nước. Lúc ấy cầu Subhash chưa có, trước mắt chàng thanh niên Gandhi hiện hữu những người con khốn khổ của đất nước Ấn Độ.
Ngồi nghỉ ngơi chờ cho bớt nắng vừa dưỡng đôi chân thả lỏng cơ thể. Tri ân công lao của ông, người ta đã làm nhà bảo tàng cùng hai bên bờ sông xưa được cải tạo thành tuyến đường dạo bộ thư giãn hóng mát tuyệt vời. Tản bộ dọc bờ sông Sabarmati lộng gió nhìn các chú chim bồ câu bay thanh bình thật yên tĩnh. Đá granite lát dài dọc theo bờ kè cùng nhiều bậc cấp lên xuống. Thành phố Ahmedabad rất khác với các nơi khác của Ấn Độ. Yên tĩnh thanh bình người dân thong thả ít tấp nập đông đúc như tại Mumbai. Một chiều ngồi dưới cầu Subhash, bên sông Sabarmati lộng gió thấy trời xanh bao la. Đôi khi kỹ niệm phiêu du thật đơn giản.