Kế hoạch hành trình Campuchia Thái Lan Lào

Thật ra kế hoạch ban đầu dự định đi Indonesia vì năm 2020 đã một lần chuyển hướng. Tham khảo sách báo tin tức, tôi đã lên kế hoạch cụ thể từ Jakatar đến Bali. Hai chuyến bay đi bay về còn sử dụng đường bộ trong nội địa đất nước Indonesia. Vợ bảo tình hình dịch bệnh vẫn chưa yên, sao không tham quan mấy nước lân cận có gì dễ về. Vợ gợi ý như thiên ý mới ngâm cứu thêm kế hoạch hành trình Campuchia Thái Lan Lào. Tôi đưa lên luôn kế hoạch hai lập vội vàng với vài phương án. Gần đến ngày đi chốt lại bàng đường bộ và chọn phương án ba. Đặt tên chuyến đi lấy niềm hứng khởi để viết – Băng qua miền Di Sản Đông Nam Á.

Phương án rong chơi 

Lên nhiều phương án dễ bề chọn lựa, chốt hạ sửa đổi bổ sung vào phút chót. Ngày 0, từ Sài Gòn đi xe bus qua Phnom Penh Cambodia. Ngủ lại đây. Ngày 1, rong chơi Phnom Penh ngủ tại thủ đô. Qua ngày 2, sáng theo xe đò đến Siem Reap, ngủ tại cố đô. Tiếp tục ngày 3, rong chơi Siem Reap, ngủ tại đây. Ngày 4, dự định rong chơi Siem Reap chiều đi đền Preah Vihear, ngủ Preah Vihear. Thực tế không thể nên phải ở thêm một đêm nữa tại Siem Reap.  

Đường phố Phnom Penh lúc xuống xe
Đường phố Phnom Penh lúc xuống xe. Photo Samgoshare

Ngày 5, theo xe đò sang Bangkok, từ sáng đến chiều 4h đến, ngủ tại thủ đô Thái Lan. Tiếp theo ngày 6, dạo chơi Bangkok, ngủ tại đây. Ngày 7, sáng lên tàu hỏa đến cố đô thứ hai Ayutthaya, dạo chơi di sản, ngủ lại một đêm.

Ngày 8, dạo chơi Ayutthaya lên đường đi Sukhothai bằng tàu hỏa hoặc xe bus. Thực tế tàu hỏa phức tạp vì nhà ga xa, chọn luôn xe bus 11h30. Chiều gần tối tới Sukhothai, ngủ tại cố đô thứ nhất.

Di sản tiếp nối di sản

Ngày 9, tham quan Sukhothai, ngủ tại đây. Thực tế khuya lên xe khách đêm đến Chiang Mai ngủ trên xe. Qua ngày 10, dạo chơi Chiang Mai, ngủ tại đây và ngày 11, tiếp tục rong chơi Chiang Mai, ngủ tại đây. Ngày 12, theo kế hoạch bay từ Chiang Mai qua Vientiane Lào, ngủ ở thủ đô Lào. Thực tế đi xe khách xuyên đêm từ Chiang Mai đến Nong Khai, thành phố biên giới sát Vientiane Lào, ngủ trên xe khách.   

Trưa chang nắng di sản Sukhothai Thái Lan
Trưa chang nắng di sản Sukhothai Thái Lan. Photo Samgoshare (Update)

Ngày 13, dạo chơi Vientiane Lào lên tàu đến cố đô Luang Prabang. Thực tế sáng dạo chơi Nong Khai, trưa qua biên giới Thái Lan-Lào. Tối ngủ tại thủ đô Lào. Ngày 14, rong chơi Luang Prabang tìm đường về Xiêng Khoảng (Xiengkouang) tham quan di sản Cánh Đồng Chum. Có thể ngày 15 về Sài Gòn hoặc tiếp tục ??? 

Lúc lên kế hoạch tìm hiểu đến hai ngày trên đây tôi bí. Phải bỏ lửng chưa tìm ra phương án nào đành thuận theo tự nhiên, ứng xử linh hoạt. Thực tế diễn ra như sau:

Thuận theo tự nhiên

Ngày 14, dạo chơi Vientiane, ngủ lại đây. Qua ngày 15, lên tàu hỏa cao tốc Lan Xang đến cố đô Luang Prabang, con tàu hiện đại của Lào. Dạo chơi và ngủ tại đây. Tiếp theo ngày 16, tham quan di sản Luang Prabang, ngủ lại đây. Tới ngày 17, từ Luang Prabang đến Phonsavan bằng xe đò, nhớ đời. Ngủ một đêm lạnh giá, thời tiết 8 độ C.

Ngày 18, dạo chơi ba Cánh Đồng Chum. Tối theo xe khách đêm về lại Viêng Chăn, ngủ trên xe. Rút quân bằng đường bộ cũng vất vả không kém. Ngày 19, sáu giờ sáng tới bến xe phía Nam Vientiane, chờ tiếp tục 9h30 theo xe đò từ Vientiane về Pakse. Chuyến xe dài mệt mõi, khuya tới Pakse. Ngủ một phần trên xe, một phần nhà trọ.

Cánh đồng Chum 01 tại Phonsavan Xieng Khuang Lào
Cánh đồng Chum 01 tại Phonsavan Xieng Khuang Lào. Photo Samgoshare (Update)

Ngày 20, sáng chiều rong chơi Pakse, ngủ nhà trọ. Ba giờ sáng theo xe khách Bình Minh tiến về Sài Gòn. Cuối cùng ngày 21, theo xe Bình Minh chạy miệt mài đến 8h tối về đổ trước Công viên phần mềm Quang Trung. Theo qui định mới nhất của thành phố đã viết bài trước. Giờ này xe gường nằm không được vào nội đô Sài Gòn, rõ khổ.

Trong chuyến phiêu du Campuchia Thái Lan Lào một mình các chỗ tạm trú đều đặt trên Booking. Thường đặt trước vài ngày, chủ yếu ở phòng tập thể, quan sát cách tổ chức của họ. Chưa biết phía trước có chuyện thú vị gì sẽ xảy ra!

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.