Làng giặt ủi Dhobi Ghat lớn nhất thế giới tại Mumbai

Rong chơi du lịch một mình luôn có những cung bậc thật khó tả. Hôm qua tham quan các công trình mang dấu lịch sử văn hóa đại diện cho một thời thuộc địa của Ấn Độ. Hôm nay lại đến thăm một thế giới mới đầy hiện thực, ngập tràn hình ảnh chân thực của một vùng cư dân mưu sinh Ấn Độ. Lang thang tại làng giặt ủi Dhobi Ghat lớn nhất thế giới tại Mumbai một trải nghiệm khó quên.

Làng giặt ủi Dhobi Ghat

Theo chuyến tàu hỏa nội đô tìm đường tới làng giặt ủi Dhobi Ghat dễ dàng. Bởi nơi này đã rất nổi tiếng từ khi các bộ phim của Ấn Độ ra đời. Xuống ngay tại ga tàu Mahalaxmi, đi bộ vài đoạn ngắn sẽ gặp cây cầu vượt nhỏ. Tại đây chính quyền dành một bao lơn nhỏ cho du khách tham quan ngay trên cầu. Khách du lịch từ đây có thể quay phim chụp hình làng giặt ủi bằng tay Dhobi Ghat độc đáo này. Đứng trên cao nhìn xuống, một rừng dây phơi quần áo, những mái nhà tạm bợ nhìn như vùng ven quận 8 ở cầu chữ Y. Những ô giặt vuông vức xây tô ngay ngắn bên cạnh các thùng xô chậu. Sự lộn xộn nhìn rất cơ cực ấy trở thành một làng chuyên giặt đồ bằng tay lớn nhất thế giới.

Góc tương phản của làng giặt ủi Dhobi Ghat Mumbai
Làng giặt ủi Dhobi Ghat tại Mumbai. Photo Samgoshare

Từ bao lơn tham quan trên cầu nhìn xuống như nhìn các sinh vật khác trong trong thế kỷ trước. Đứng trên cầu nhìn xuống có cảm giác rất chi xa lạ của những kiếp người. Những con người đang lao động miệt mài ngày đêm ấy giúp đời thêm sạch sẽ. Sau một lúc tìm đường tự mình xuống tiếp cận làng giặt ủi Dhobi Ghat. Vừa định vào cửa gặp cậu bé giữ chân lại yêu cầu đưa 500 Rupee mới được vào tham quan bên trong. Đồng ý chi 500 Rupee vào bên trong mừng vì được tận mắt xem thật sự cận cảnh làng giặt ủi. Cậu bé dẫn vào khá nhanh trong lúc đang còn loay hoay muốn chụp ảnh. Vì rất nhiều hình ảnh của hiện thực sinh động đang diễn ra trước mắt. 

Không gian mưu sinh đặc biệt

Những gương mặt đượm buồn uể oải người đứng, kẻ nằm người ngồi trong một không gian siêu tạm bợ. May mắn gặp cơn nắng mạnh soi rọi vào không gian âm u, ẩm thấp, đen đủi này. Băng qua mấy thùng phi to đang nấu nước màu hay xử lý hóa chất quần áo gì đó. Đang laoy hoay tìm cách chụp chưa được bao nhiêu tấm hình, cậu bé đã bảo hết giờ, thật nóng trong người. Tức mình bảo tại sao không báo trước chỉ cho tham quan mười phút làm được gì. Vừa cự cải vừa ra ngoài rất bực, bảo tao cần gặp người quản lý. Cậu bé dẫn đến một hẽm lớn gần đó, chờ gặp một sếp. Năm phút sếp xuất hiện một thanh niên to khỏe dáng băm trợn.

Thắc mắc tại sao đưa 500 Rupee mà chỉ tham quan trong mười phút. Dĩ nhiên không có vé, chàng bảo qui định chung muốn xem một giờ phải đưa thêm tiền. Dân làng Dhobi Ghat không thích lên báo nhiều. Chắc nhìn bộ đồ nhiếp ảnh của mình với giọng nói khá to tự nhiên hắn tưởng nhà báo chăng. Mình cười bảo không hợp lý, chàng quay sang bảo sao lấy 500 Rupee chỉ 400 Rupee  trả lại 100 Rupee tiền cò. Xong quyết định không trả thêm tiền tự nghĩ cách khác với không gian bao la này. Biết đã gặp đám siêu cò nhưng người dân xung quanh khá đông.   

Nhiều con đường vào Dhobi Ghat

Khó chịu mà cũng bất ngờ vì cách cư xử của sếp đầu gấu. Cầm tiền thối lại dạo dọc theo con đường của làng giặt ủi Dhobi Ghat. Trong lúc tản bộ mới phát hiện ra có hàng chục con hẽm nhỏ có thể vào tham quan làng giặt ủi này. Lúc ấy chợt nhận ra rằng, đám đầu gấu này thường chặn ở cửa chính nhằm làm tiền du khách. Ban đầu còn ngu ngơ nên bị đám có làm tiền dù không đáng bao nhiêu. Khu giặt ủi Dhobi Ghat rộng lớn vài chục hecta này ra đời từ năm 1890. Ban đầu chủ yếu khu quần cư của người nghèo lấy công việc cấp thấp giặt ủi cho cộng đồng như bệnh viện với cư dân quay vùng.

Theo thời gian trôi qua khoảng 200 gia đình đã truyền qua nhiều thế hệ. Công việc mưu sinh hàng ngày giặt ủi quần áo, khăn, đồ bệnh viện, đám cưới, lễ hội. Tất cả những gì giặt được bằng tay tại Mumbai đều có thể sử dụng dịch vụ của làng này. Tại thành phố Kolkata cũng có một Dhobi Ghat giặt ủi nhưng tiếc khi ấy chưa biết tham quan. Tuy nhiên Ghat giặt ủi này thuộc loại lớn nhất Ấn Độ thành ra lớn nhất thế giới. Thật lạ trong thế giới hiện đại người ta vẫn sử dụng dịch vụ giặt ủi bằng tay độc đáo này. 

Creator Samgoshare Music Joe Dassin – Et Si Tu N’existais Pas

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.