Băng qua dãy nhà trên sông thuyền chạy đến bến đậu cho khách phiêu du theo hướng khác. Thuyền đậu tại bến giữa rừng ngập nước hồ Tonle Sap. Một bất ngờ khác có thêm tuyến tham quan rừng ngập nước, bán vé riêng cho du khách. Một cách kinh doanh khôn ngoan, aii muốn mua vé thêm mười đô la Mỹ. Đứng trước cánh rừng ngập nước của hồ Tonle Sap đầy bí ẩn. Mọi du khách đều hiếu kỳ muốn khám phá làm thêm một chuyến nữa. Chuyến loanh quanh bằng thuyền trong rừng ngập nước hồ Tonle Sap thật đáng nhớ.
Hội thuyền trên bến lãng quên
Thuyền ghé bến đậu nghỉ ngơi ăn uống hoặc tham quan theo tuyến khác trong rừng ngập nước. Những chiếc thuyền chèo tay đưa khách tham quan theo đội nhóm riêng. Ánh nắng trưa rất gắt chênh chếch chiếu xuống tán lá rừng như nhảy múa trên mặt nước. Nhiều người dân Cambodia đang ngồi trên thuyền núp dưới tán lá của rừng ngập nước. Thuyền như mái nhà vừa mưu sinh vừa làm nơi sinh hoạt gia đình. Họ ăn cơm ngay trên đó, thậm chí vài người ngủ ngon lành giữa giấc mơ đời ngập nước. Cảnh quá đổi đời thường của người dân là hình ảnh gây ấn tượng mạnh với du khách. Mua vé hai người xuống một thuyền, một người chèo tay đi vào rừng ngập nước.
Con thuyền len lỏi xuyên qua những con “đường mòn” trong rừng. Từng ba người một trên mỗi chiếc thuyền rời bến nhỏ được chèo chậm rãi. Du khách ngắm xung quanh lẫn trên đầu, những cây bần già cỗi cong queo nằm san sát bên nhau. Giống cây bần có sức sống phi thường, vào mùa nước ngập nó vẫn âm thầm sống trong nước. Tôi tưởng như mình đang lạc vào một góc rừng Amazon nào đó. Hai con thuyền chậm rãi lang thang trong từng ngóc ngách của rừng ngập nước. Trên cây bất ngờ gặp chú khỉ ngơ ngác nhìn khách lạ. Thật lạ khỉ rất sợ nước vậy mà giữa mênh mông nước ngập ở dưới nó vẫn sống ở trên. Ngồi trên thuyền vài đoạn, có lúc tôi nằm dài trên thuyền nhìn lên rừng lá thấp.
Rừng ngập nước Tonle Sap
Nắng buổi trưa rất gắt chỉ xuyên qua đám lá rừng từng đốm đủ sáng nhấp nháy sinh động. Chàng lãng tử Tây Ban Nha vui vẻ phấn khởi ra mặt livestream về cho vợ và con gái. Niềm vui gia đình chia sẻ với người thương yêu giữa đời thường rất đổi dễ thương. Bên kia hai mẹ con người Ý thay nhau chụp selfie rất thích thú. Thuyền chèo theo đường quanh co nên cảnh quan luôn thay đổi. Hai thuyền đưa bốn người chậm rãi quanh một vòng trong rừng ngập nước. Du khách ngắm rừng thoải mái trước khi trở lại bến thuyền kiêm nhà hàng và chỗ nghỉ chân du khách. Bữa cơm trưa tự chọn theo thực đơn tự trả theo thực đơn nhà hàng nổi. Bốn người xa lạ ngồi ăn chung một bàn vui vẻ thoải mái.
Photo Samgoshare
Dường như dân có máu đam mê phượt đều dễ hòa nhập với thiên hạ “tứ hải giai huynh đệ”. Giới thiệu vài nét về Việt Nam với hy vọng họ là du khách tương lai. Họ rất vui khi biết tôi đã từng tham quan các thành phố nổi tiếng như Roma, Florence, Venice và Milan. Riêng Tây Ban Nha chưa đến, chàng lãng tử welcome ngay tức thì. Đời mấy khi nghỉ ngơi ăn trưa vui vẻ rồi cùng nhau theo thuyền ban đầu. Trước khi về chị lái thuyền còn bonus chạy ra xa xem hồ Tonle Sap rộng mênh mông như biển lớn. Nhìn xa xa ngút ngàn đường chân trời hồ nước ngọt bát ngát quá. Trở lại bờ chúng tôi không quên hùn nhau gởi chị và chụp chung nhau tấm hình lưu niệm.
Biết bao giờ gặp lại!
Creator Samgoshare Music Về Quê Saxsophone Trần Mạnh Tuấn