Một ngày dạo chơi chợ trời Kyoto độc đáo

Rong chơi du lịch nhờ lại nhiều ngày tại thành phố Kyoto nên có nhiều chuyện bất ngờ. Tôi vốn thích tìm hiểu các nét văn hóa đời thường ở xứ người. Hôm qua một ngày thật thú vị ngẫu nhiên có một ngày dạo chơi chợ trời tại cố đô Kyoto. Ngày loanh quanh chợ trời tại thành phố Kyoto giúp cảm nhận thêm một nét văn hoá xứ người. Nghe đứa em thông báo ngày 14/6 có chợ trời, mừng reo lên kakaka và chờ đợi.

Chợ trời trước Tòa thị chính

Lần đầu nghe tại Kyoto có chợ trời tôi đa lùng bùng lỗ tai cứ ngỡ như xứ Việt mới độc quyền văn hóa chợ trời. Tôi hỏi đi hỏi lại người em có đúng chợ ngoài trời không. Em cười bảo tới ngày anh tham quan cho biết vui lắm. Thông tin cơ bản chợ trời tại thành phố Kyoto khoảng một tháng mới họp một lần. Người đến bán thuê một chỗ khoảng 3.000 Yên. Họ phải đặt cọc trước bởi khuôn viên chỉ giới hạn có 160 vị trí. Nơi bán thật lạ lùng, mặt trước một toà nhà khá đẹp, nằm trung tâm thành phố. Sau này tôi biết nơi này là tòa thị chính của thành phố Kyoto.

Chợ trời đúng nghĩa đen của nó, đầu đội trời chân đạp đất. Ở xứ Việt khi ám chỉ ai đó không đàng hoàng thường nói, đồ chợ trời với nhiều ẩn dụ. Ngược lại tại Kyoto, người bán hoàn toàn nghiệp dư và dễ thương vô cùng. Hàng hoá đem bán đa số hàng dùng rồi, không quá cũ và còn dùng tốt họ mới bán. Ở Nhật Bản nhiều loại hàng hoá muốn bỏ đi phải tốn chi phí. Muốn bỏ ngoài đường phải mua tốn tiền tem dán vào. Tuỳ theo loại hàng hoá, dán vào đồ muốn bỏ giúp công nhân vệ sinh dọn dẹp. Bỏ bậy không có tem sẽ bị phạt nặng. Công ty vệ sinh khi đem đồ phế thải sẽ tập hợp tem lấy tiền của chính phủ.

Hàng nội địa Nhật luôn bền

Chúng ta đều biết hàng hoá nội địa của Nhật rất tốt, bền vô hạn hơn hàng xuất khẩu. Mặt khác quá trình phát triển, cuộc sống người dân ngày càng khá giả. Các đồ dùng hàng ngày như đồ nội thất nhiều người thích thay đổi theo mùa. Bạn cứ hình dung hàng hoá còn tốt, thay đổi theo mùa. Cộng với đức tính xài đồ cẩn thận của dân Phù Tang nên nhiều hàng nhìn như mới. Thú vị một điểm người bán lấy việc ngồi bán phơi nắng giữa trời làm niềm vui cho cuộc sống. Họ muốn chia sẻ đồ dùng còn tốt cho người cần hơn mình. Do đó giá cả nhiều khi bất ngờ đến kinh ngạc.

Hàng hoá hơn 70% thuộc quần áo giày dép, còn lại kính thưa các loại đồ gia dụng. Chịu khó lang thang lục lọi sẽ thấy nhiều hàng độc vì lạ. Người bán già có, trẻ có, nam có, nữ có. Chỗ ngồi bán có nơi dùng mái che di động nhỏ hoặc không phơi luôn giữa trời Kyoto lộng gió. Người mua đông đúc nhộn nhịp vui đùa thoải mái. Vì hàng second hand nên giữa khách và chủ có thể trả giá, nhiều món hàng rẻ hết trả luôn.

Mua bán rất vui vẻ

Trong lúc loanh quanh mua hàng được nhiều thứ lưu niệm nho nhỏ xinh xắn. Có một món mình mua một cái hộp quẹt và gạt tàn vì quá đẹp. Khi nói mình người không hút thuốc, hai người bán ngạc nhiên cười ngặt nghẽo. Họ không thể hiểu nổi, một người không hút thuốc mà mua đồ nghề hút thuốc. Vì đẹp đã thích nên nhích mua về nhắc nhở dán thêm chữ hút thuốc có hại cho sức khỏe. Tôi gặp vài du học sinh Việt đang học cao học tại Kyoto, trò chuyện hỏi thăm vài chuyện. Các em cũng thường lạng qua đây vì chi phí taig trợ của nhà nước thường không nhiều.

Hàng hóa dù nhỏ hay lớn đều có túi đựng bằng giấy xinh xắn dễ thương. Nhìn khung cảnh cả người mua bán tấp nập vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, một không khí đậm đặc văn hoá Nhật Bản. Ngẫu nhiên chứng kiến được cảnh chợ trời tại cố đô Kyoto thật may mắn.

Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.