Một ngày rong ruổi thăm bạn bè Gia Hội

Một ngày rong ruổi thăm bạn bè học phổ thông Gia Hội Huế đang sinh sống tai ba tỉnh Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa. Nhiều khi sắp xếp cho một chuyến đi ngắn, không phải dễ dàng bởi thời gian mỗi người mỗi kiểu khác nhau. Hẹn hò thu xếp cuối cùng có một chuyến đi vui vẻ đầy tình bạn bè.

Rủ nhau thăm bạn

Chủ nhật mấy thằng bạn rủ nhau rong chơi xuống thăm bạn H.A ở Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại cho bạn Dũa, nhân dịp đổi xe bán tải. Hai thằng chạy ra ngã ba Vũng Tàu đợi đón luôn cho tiện. Qua Suối Tiên ghé quán bún sau lưng nghĩa trang thành phố ăn sáng. Nghe đồn ngon, hai thằng vào ăn thử món bún quê hương, vừa dở vừa mắc vô hậu. Cứ nghĩ Ngã ba Tân Vạn kẹt như trước, ai ngờ đường đã thoáng hơn rất nhiều. Cu Dũa đón hai thằng trên xe bán tải mới mạnh mẽ, rộng rãi và mát. Quốc lộ chạy Vũng Tàu tươm tất đàng hoàng chỉ còn vàng vàng đứng đầy đường kinh quá. Rong ruổi thăm bạn bè không biết có gặp không?

Hẹn Nghị tại vườn lan kiểu mẫu, dành cho ai muốn về vườn. Rất nhiều người muốn về vườn mà không có vườn. Trong lúc gặp nhau tại vườn lan nhiều hoa và lắm tiếng chó sủa. Một mình chàng lưu trú nên cần nhiều vệ sỹ cảnh báo chăng? Tham quan vườn lan cùng đàn gà của ông địa chủ. Trà nước một chút, thẳng tiến về Bà Rịa. Mấy thằng xí xọn chụp tùm lum tà la tại vườn lan. Cu Nhật còn giúp bạn tưới cây bằng nước tự có.

Một ngày rong ruổi 

Đến gần tới nhà Hữu Anh, hắn ra đón với thân hình khoe tám múi. Hàn huyên trò chuyện, chủ nhà chiêu đãi món bún bò Huế tại gia. Hữu Anh trổ tài bartender tại bàn làm anh em loá mắt. Cốt nhàu pha với rượu Trường Ta Bà uống mấy ly thấy tê rần rần. Hào soạn đơn giản chân tình thấm đượm món Huế, bạn bè động viên hoàn thành nhiệm vụ. Chia tay không quên chào thân ái và quyết thắng. Quên nhắc H.A nhớ sống bình an dưới ánh sáng của các nghị quyết nữa. Xe đang chạy bon bon trên đường từ Bà Rịa về Sài Gòn trời đổ mưa. Tự nhiên nhớ bài “một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng“.

Nhờ rứa rủ cu Nhật tới thăm nàng D.P đang sống Thủ Đức. Trời không phụ lòng người khi tới thăm D.P tại Thủ Đức chợt tạnh mưa. Tự nhiên thêm một lần nữa gặp gỡ với đặc sản Huế và Vũng Tàu. Nhờ ôn dôn DP mới rong chơi Vũng Tàu về ham vui đem theo hải sản. Mới tạm biệt rượu đây chừ gặp bia, số phần nhiều lúc trời thương. Vui vẻ với cặp vợ chồng trẻ U60 chơ mấy. Bia cụng mồi từ từ vơi thấy mà thương cho khúc đường về khuya. Mọi dự tính về thời gian đều phá sản trước tình bạn bè. Cuộc đời đôi khi thăm ai được cứ thăm nhé các bạn cũ của tôi ơi! (2015) 

TB. Mọi dự tính đôi khi thất bại trước những thay đổi của cuộc đời. Hãy rong ruổi thăm bạn bè khi còn có thể.

Bộ tứ quyền lực
Bộ tứ quyền lực rong ruổi thăm bạn bè. Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.