Mua quà lưu niệm tại New Delhi Ấn Độ

Suốt chuyến rong chơi gặp hàng lưu niệm nho nhỏ hay mua cho vui. Ngày mai lên đường về lại Sài Gòn, chiều nay chuẩn bị mua vài món quà lưu niệm Ấn Độ. Quà chủ yếu mang tính kỹ niệm gợi nhớ chuyến phiêu du từ Ấn Độ là những hình ảnh “không mô có được”. Đôi khi cố gắng sưu tầm một số tiền xu tiền giấy cũ cũng thú vị. Thấm thoát đã được ba ngày lưu trú tại khách sạn Center Inn. Khách sạn đặt trên Booking được ba sao nằm trên con đường lớn của khu phố nhỏ.

Vài nét khách sạn Center Inn

Dạo quanh khách sạn sẽ bắt gặp một thế giới mưu sinh tần tảo của người dân thủ đô Ấn Độ. Họ cần cù chăm chỉ như bao người “mua thúng bán bưng” tại Sài Thành. Từ vị trí này dễ dàng bắt taxi, tuk tuk tham quan các di sản đặc sắc tại New Delhi. Giá cả phải chăng, phục vụ ăn uống tạm được. Món ăn sáng ở Ấn Độ thiên về thực vật rất khác biệt với người Sài Gòn hay dùng sáng bánh mì hủ tiếu.  

Khách san Center Inn tại New elhi
Khách san Center Inn tại New elhi. Photo Samgosahre

Phòng ngủ khách sạn tạm ổn, nhân viên rất nhiệt tình dễ thương. Tôi tặng mấy gói cà phê cho các chàng đầu bếp cười tít mắt. Họ cho quan sát công tác bếp núc, nấu ăn phục vụ ăn sáng. Khuya đói bụng xuống tìm nước sôi sẵn sàng giúp nagy và luôn. Vui vẻ đưa tô, muỗng và nước sôi để pha mì gói lấy lại mùi vị xứ sở Việt. Phần lớn nhân viên nam giới phục vụ thân thiện khi hướng dẫn sử dụng dịch vụ ngoài hay trong khách sạn. Chàng trai vui vẻ đón tôi lớ ngớ lúc mới tới hay gặp nở nụ cười cầu an chân tình. Gợi ý chàng qua Sài Gòn chơi một chuyến, lắc đầu nguầy nguậy bảo sẽ cố dành tiền.

Con phố quanh khách sạn Center Inn buôn bán nhỏ có nhiều hẽm dẫn dắt tôi trôi dạt qua vô vàn sắc màu từ cuộc sống bình dị. Cái thú lang thang thích quan sát cư dân đời thường như niềm vui yêu thích. Xế chiều dự định mua vài món hàng hóa lưu niệm làm quà cho gia đình.

Mua Sari tặng người yêu

Lang thang trải nghiệm ba tuần ở xứ cái gì cũng mới – độc – lạ của Ấn Độ. Tôi chọn “bộ quốc phục Sari” của chị em xứ Ấn tặng người yêu ở nhà. Vào cửa hàng bán quần áo nhìn hàng hàng lớp lớp sắc màu đậm đà quá mức mà ngợp. Các nàng giai nhân quảng cáo khoác áo Sari xinh lồng lộng. Em gái nhân viên cửa hàng thấy người nước ngoài vui vẻ chào đón giới thiệu.

Một mẫu Sari trong cửa hàng New Delhi
Một mẫu Sari trong cửa hàng tại New Delhi. Photo Samgoshare

Chiếc áo Sari là một tấm vải theo kích thước chữ nhật khá dài, đặc biệt không có đường may. Mỗi hộp Sari có hình hướng dẫn cách quấn cho người mới bắt đầu mặc. Em làm vài động tác khoác làm mẫu mà không biết ngày mai người yêu có quấn theo hình được không? Từ “sari” có nguồn gốc từ tiếng Phạn với nghĩa là “dải vải”. Ứng dụng sari trong đời sống ngưới dân Ấn Độ phong phú đa dạng. Từ sari đi chợ qua sari lúc ngủ, họ mặc sari lúc nấu ăn hay sari dự đám cưới. Tùy theo hoàn cảnh công dụng đều có sari tương ứng. Người giàu đô thị hay người nghèo thôn quê đều có thể sử dụng chúng.

Chọn màu sắc nhẹ nhàng nhất trong cửa hàng nhiều ngăn cũng chói chan đậm đà như màu da xứ sở. Ngoài ra lang thang gặp hàng thủ công mỹ nghệ lưu niệm Ấn Độ rất phông phú. Dù thời gian quan sát đời thường của góc phố New Delhi không nhiều. Những hình ảnh vẫn giúp tôi cảm nhận được thân phận của một tầng lớp bình dân xứ Ấn. 

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

One comment

  1. Mới biết anh Sam một thời gian. Ngưỡng mộ anh đi nhiều nơi kinh khủng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.