Mua trang phục Hồi giáo chợ Mubarakiya Kuwait

Ngôi chợ lần đầu tôi đã đến khảo sát thực phẩm chuẩn bị cho chuyến đi làm xa. Nhân dịp người anh David Nam qua công tác, anh em gặp gỡ vui vẻ. Anh từng làm ngành dầu khí tại Mỹ đã chu du công tác vài chục nước. Nay anh về hưu chọn Việt Nam làm nơi cư trú và hỗ trợ công ty. Nhân dịp anh muốn tìm mua đồ lưu niệm thi vị tại xứ sở này. Tôi gợi ý về bộ trang phục truyền thống của xứ Hồi. Ngày ngẫu hứng ba anh em đến chợ Mubarakiya tìm mua trang phục Hồi giáo tại thủ đô Kuwait.

Dạo chợ Mubarakiya

Anh em từ khu vực đang sống ở Fahaheel lên trung tâm thủ đô Kuwait khoảng vài chục cây số. Vào chợ Mubarakiya truyền thống tìm khu vực bán trang phục quần áo dành cho nam giới. Toàn bộ khu vực Trung Đông nam giới thường sử dụng bộ quần áo trắng truyền thống. Quần trắng áo trắng cùng với khăn trùm đầu cùng màu tạo nên sắc trắng rất ddặc trưng. Trở lại thăm chợ có nhiều cửa hàng bán đồ may sẳn. Người mua chỉ cần đo chiều cao là có thể chọn kích cở vừa cho khách. Kiểu trang phục rộng rãi nên dễ phù hợp với nhiều loại người. Màu trắng ít bắt ánh sáng hợp với thời tiết nắng nóng thủ đô Kuwait.

Trang phục truyền thống luôn thể hiện văn hóa của mỗi đất nước. Hai màu đen trắng rõ ràng của trang phục nam và nữ khẳng định thêm sự phân biệt giới mạnh mẽ. 

Bạn đang thử trang phục Hồi tại chợ. Photo Samgoshare
Bạn đang thử trang phục Hồi tại chợ. Photo Samgoshare

Người bán hàng vui vẻ đón nhận các khách lạ nước ngoài. Ông lấy thước đo chiều cao từng người và chọn loại phù hợp. Ba anh em mặc thử trang phục tại cửa hàng, vừa mặc vừa cười thầm. Mặc xong thử soi gương thấy lạ quá. Riêng cái khăn choàng đầu phải nhờ ông chủ hướng dẫn mấy lần. Khó quá đành chọn cái mũ cho dễ sử dụng hàng ngày. Loại vải sử dụng bình thường cho nam giới cũng bình thường. Giá cả bộ quần áo trông đơn giản tính theo tiền Việt hơn một triệu đồng khá đắt đỏ. 

Cơn mưa bất chợt

Chuyện bất ngờ hơn khi có cơn mưa nhỏ đột ngột xuất hiện giữa khoảng trống giữa chợ. Điều lạ trong mưa nhiều người dân bản xứ ra đứng chào đón mưa. Tôi ngạc nhiên quá đổi, vốn người Miên Trung quê hương Việt gặp nhiều trận mưa như thác. Thời gian nhìn mưa xối xả đến rỉ rả cả tháng trời xứ Huế. Gặp mưa thương nhớ đầy ám ảnh một quá khứ mang hình hài xứ sở. Qua đây xứ người mưa hiếm hoi người dân Kuwait mơ gặp mưa như người Việt mơ thấy tuyết. Họ đứng giữa trời chờ mưa, cơn mưa nhỏ nhoi như mưa phùn không đủ ướt đất. Vẫn thấy niềm vui ánh lên từng gương mặt.

Suốt thời gian sống sau đó thi thoảng mới gặp mưa. Nền đất xứ này thật lạ, nước mưa được giữ lại tự nhiên rất chậm rút. Trời nắng đất khô nứt nẻ vậy mà mưa xuống vẫn khó thấm. Ngày ở công trường, mỗi lần đào móng xong. Xe bồn của chủ đầu tư chạy đến tưới ướt móng cho đạt độ ẩm đổ bê tông. Vậy mà khi mưa xuống nước đọng thành vũng thật khác biệt. Tôi có kỷ niệm với những cơn mưa hiếm tại đất nước này. Ngày chia xa thủ đô Kuwait, trời lại đổ mưa nhỏ tiễn tôi về thật đáng nhớ vô ngần. Những đất nước Trung Đông thuộc miền đất khắc nghiệt luôn nuôi dưỡng tình yêu con người với thiên nhiên.

Ba anh em mua trang phục Hồi giáo tại Kuwait gặp ngày mưa như một dịp may hiếm có khó quên. 

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.