Nắng tràn nhà thờ Thánh Mary Sydney

Loanh quanh từ công viên Hyde đã nhìn thấy nhà thờ Thánh Mary lộng lẫy dưới trời Sydney. Một phong cách kiến trúc điển hình Phục Hưng Gothic thế kỷ XIX tuyệt đẹp. Rong chơi du lịch qua nhiều thành phố nhà thờ Công giáo luôn cuốn hút tham quan. Chiều hôm ấy trời Sydney rất đẹp trong xanh cao vời vợi. Nắng tràn qua nhà thờ Thánh Mary thành phố Sydney của chiều hôm ấy.

Lược sử nhà thờ Thánh Mary

Nhà thờ Thánh Mary có chiều dài lớn nhất so với các nhà thờ đất nước Úc. Theo dòng lịch sử khá thú vị. “Vào năm 1788 thành phố Sydney mới được thành lập để giải quyết vấn đề tù nhân đông đúc của đế quốc Anh. Vào năm 1820 hai linh mục Cha Conolly và Cha John Therry được chính thức làm mục sư Công giáo La Mã đất nước Úc. Cha Conolly đã đến Tasmania còn Cha Therry ở thành phố Sydney. Cha Therry xin cấp khu đất phía tây Sydney xây dựng nhà thờ, đất được cấp phía Đông. Viên đá nền động thổ cho nhà thờ đầu tiên đặt vào năm 1821 bởi Thống đốc Macquarie”.

Nắng tràn qua nhà thờ Thánh Mary Sydney.
Nắng tràn qua nhà thờ Thánh Mary Sydney. Photo Samgoshare

Ban đầu nơi làm Thánh lễ rao giảng về Công giáo tại nhà thờ với cấu trúc đá gỗ đơn giản. Theo thời gian nhà thờ được trùng tu cải tạo nhỏ qua vài lần. Điều đáng ngạc nhiên sau khi cha John Therry qua đời vào tháng 5 năm 1864 hơn một năm sau nhà thờ bị bốc cháy phá hủy hoàn toàn. Giáo dân sau đó tạm thời đã xây dựng một nhà thờ gỗ và cũng bị hỏa hoạn phá hủy vào mùa hè năm 1869 lần nữa. Lịch sử này được lập lại giống như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Thật kỳ lạ.

Hoàn thành như ngày nay

Thời gian sau cha tổng giám mục McEnroe gây quỹ lên kế hoạch làm lớn. Kiến trúc sư tài năng nổi bật của phong trào Phục Hưng Gothic được mời chỉ định. Ông được toàn quyền tự do sáng tạo sao cho hoành tráng và đẹp nhất khu vực. Tiếp tục đặt viên đá động thổ vào năm 1868, qua thời gian xây dựng đến năm 1882. Đức Tổng Giám mục Vaughan chủ sự Thánh lễ cung hiến, đánh tiếng chuông lần đầu tiên. Nhà thờ Thánh Mary tồn tại tiếp tục trải qua nhiều giai đoạn xây dựng. Mãi đến năm 2000 hoàn thiện hai cái tháp cao vút như ta thấy hiện nay.

Đứng nhìn mãi nhà thờ Thánh Mary trong ánh nắng chiều đang buông. Mặt tiền ốp đá sa thạch vàng với hai tháp cao vút trên trời xanh yên ả. Các cửa sổ kiểu Gothic, mái vòm nhọn với nhiều dường kẻ. Trên mái trổ ra các ô mái nhỏ kiểu Pháp sinh động. Biểu tượng hoa hồng cùng các chi tiết chạm trổ tinh xảo tạo nên nơi thành kính tôn nghiêm đẹp đẽ. Điều độc đáo từ nhà thờ Thánh Mary xây dựng theo trục Bắc Nam không phải Đông Tây như truyền thống. Lý do phù hợp với quy hoạch đô thị đã có trước đó. Chính điều này đã tạo nên sự tán xạ ánh sáng đặc sắc qua cửa sổ kính màu hai bên. Thong thả chờ xem nội thất bên trong nhà thờ nổi tiếng Sydney này.

Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.