Cuộc sống luôn biến động với những bất định khôn lường. Dường như nguyên lý bất định của Werner Heisenberg không những đúng trong cơ học lượng tử mà còn đúng trong cuộc sống của mỗi thân phận người từ quá khứ đến hiện tại. Trong quá trình ấy khi hội đủ các điều kiện tự Duyên sẽ khởi phát. Từ đó khởi sanh ra tất cả vạn vật tưởng chừng như định mệnh. Ngẫu hứng với Tùy Duyên cuộc sống một bài viết vui rất tình cờ.
Câu chuyện Tùy Duyên
Một ngày Hè nọ trời đang nắng chang chang, khát cháy cả cổ Trường Sa rủ Hoàng Sa đi làm vài chai bia cho bớt nóng. Trường Sa cùng Hoàng Sa ra quán bia quen cô chủ quán đem bia ra. Trường Sa hỏi, mi có uống bia lạnh không? Hoàng Sa trả lời Tùy Thời.
Một ngày Thu tới thấy lũ nhỏ xách đèn lồng dạo chơi. Chợt nhớ lại thời xưa mặc quần tà lỏn. Trường Sa rủ Hoàng Sa làm vài chai giải khát. Cả hai lại ra quán bia quen, cô chủ quán đem bia ướp lạnh ra. Trường Sa lại hỏi, mi uống bia có đá không? Hoàng Sa – Không răng mô Tùy Tính.
Trường Sa gọi Hoàng Sa trả lời
Một ngày Đông đến thấy thiên hạ co ro trong áo khoác. Trường Sa tung chăn gọi Hoàng Sa lại rai nhậu. Hai người ra quán bia quen, cô chủ quán vẫn đem bia ướp lạnh ra.
Trường Sa hỏi, trời lạnh cắn răng ri mà O đem bia ướp lạnh? Hoàng Sa ung dung, có chi mô cứ uống Tùy Ngộ. Đêm về hai thằng say túy lúy, gần sáng Trường Sa đau bụng dữ dội vào nhà vệ sinh hối hả. Sáng ra Trường Sa hỏi Hoàng Sa. Mi có bị răng không? Hoàng Sa tủm tỉm, can chi mô Tùy Duyên.
Vài tháng sau nghe tin cô chủ quán gặp tai nạn giao thông qua đời. Rủ nhau đi viếng. Trường Sa hỏi Hoàng Sa chừ đi điếu răng? Hoàng Sa buồn buồn đáp Tùy Tâm.
Đời trôi như chiếc lá thu, viếng đám về hai thằng ngồi làm sương sương ôn lại kỹ niệm với cô chủ quán. Uống một hồi Trường Sa quay qua hỏi uống thêm nữa không? Hoàng Sa chậm rãi nói Tùy mi. Sau vài ngày, có chuyện vui Trường Sa gọi điện thoại cho Hoàng Sa. Mi có rãnh không đi làm vài chai? Hoàng Sa trả lời rãnh hay không Tùy Hỷ. Hiểu rồi hỏi chi nữa.
Tùy Duyên cuộc sống
Hai thằng đang ngồi tán hươu tán vượn vì có mấy em chân dài rót bia. Bỗng Trường Sa thấy từ xa, vợ hai thằng đi với đám bạn học đang từ từ vô quán. Nó chỉ tay hốt hoảng kêu ê chừ răng? Hoàng Sa thủng thẳng đáp Tùy cơ mà biến. Trường Sa bực quá la lên Tùy cái con khỉ nước đến chân rồi. Chiều ni tao nói vợ đi thăm thầy bệnh mà thấy ngồi với mi quá ốt dột. Hoàng Sa cười vang nói, răng mi với tao giống nhau rứa. Thôi kệ, Tùy vợ.
Sau đó, một thời gian hai thằng cùng vợ và bạn bè ngồi uống cà phê Phương Nam. Đang vui Trường Sa hỏi Hoàng Sa. Dạo ni mi tu chùa mô mà có vẻ đắc đạo rứa. Cái chi cũng Tùy được? Hoàng Sa nghĩ ngợi một hồi rồi đáp. Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu bụi, thứ ba tu chùa. Tùy gia mà tu.
Hoàng Sa cười vang vọng cả quán cà phê Phương Nam. Lan rộng cả dòng Hương yên tĩnh, vang xa khắp đất trời Việt. Bạn hàng xóm của hắn nghe mà chấp tay van vái. Thiện tai, Thiện tai! Tui ở xa nghe tiếng cười của hắn, chợt tĩnh giấc nồng ngồi viết nên câu chuyện ni. Ngẫm nghĩ. Thôi kệ. Tùy Hắn.
Tùy duyên trong cuộc sống không cần câu nệ và chấp trước. Bất cứ một sự việc nào dù thuận hay nghịch trong cuộc sống đều Tùy duyên mà thành cũng như khoảnh khắc may mắn của người nghệ sỹ trong một chiều ở Huế. (Samgoshare 2013).
One comment
Pingback: Biểu diễn trống mừng Xuân Đinh Dậu ! - Samgoshare