Hành trình đến du lịch thành phố Ahmedabad ban đầu dự định thăm giếng bậc thang di sản. Vì quá xa chuyển sang thay thế bằng giếng bậc thang Adalaj. Ngày gặp anh tài xế hỏi tôi muốn thăm giếng nào. Suy ra tại bang Gujarat này có nhiều giếng bậc thang. Ngày mới tra cứu thông tin chuẩn bị đến giếng bậc thang Bai Harir Vav (hay Dada Harir Vav). Từ khách sạn Prithvi đến giếng bậc thang khoảng hơn sáu cây số.
Từ Prithvi đến Bai Harir Vav
Sáng hôm ấy dậy sớm, tại khách sạn Prithvi nhân viên dọn bữa sáng đạm bạc. Bánh mì sandwich với trứng chiên. Thức ăn khô thật khó nuốt, cứu cánh bằng ly cà phê pha sẳn đem từ Việt Nam. Taxi túc trực bên ngoài khách sạn lên đường ngay luôn. Hôm qua, loanh quanh đã có giây phút lắng lòng bên giếng bậc thang Adalaj tuyệt đẹp. Lòng vẫn còn hoang hoải với chuyện tình bi thương của góa phụ Rani Roopba. Hôm nay rất ngạc nhiên biết người xây dựng giếng bậc thang Bai Harir do một phụ nữ. Bà Dhai Harir như một Mama tổng quản hậu cung hoàng gia thời Hồi giáo cai trị Ấn Độ. Qua nhiều năm tháng giếng mang tên bà ghi như hiện nay.
Giếng bậc thang Bai Harir nằm kín đáo trong khu vực như làng quê Ấn Độ. Taxi đến đúng nơi gặp các thanh niên Ấn vui vẻ muốn được chụp ảnh. Các chàng trai to khỏe thô ráp nở nụ cười hiền lành. Sáng sớm chưa có ai thăm giếng, bác bảo vệ già vui vẻ đón khách. Tại bang Gujarat vốn có nhiều giếng đẹp, Bai Harir không nổi tiếng nên âm thầm chịu chung phận số du khách ít đến tham quan. Lần đầu tiên gặp không gian xung quanh giếng bậc thang Bai Harir đã thấy bất ngờ. Trên giếng có hai Cupola, một dạng mái che có hình bát giác tròn phía trên che giếng. Một mái che lúc bắt đầu xuống, mái khác che ngay trên giếng chính phía bên kia.
Giếng bậc thang Bai Harir ấn tượng
Dạo bộ dọc theo chiều dài giếng ở phía trên mái thấp có vài lỗ thông gió với lấy ánh sáng. Bước chân dịu nhẹ theo từng bậc thang đá mòn xuống thăm giếng Bai Harir. Giếng bậc thang này sâu khoảng năm tầng lầu. Hai bên trên đường dẫn xuống giếng trang trí chạm trổ rất cầu kỳ. Giếng được xây dựng năm 1499, dưới thời trị vì của đế chế Hồi giáo Mahmud Shah. Mang đậm phomg cách kiến trúc Ấn Hồi theo phong cách Solanki. Phong cách Solanki phát triển mạnh tại bang Gujarat chủ yếu cho kiến trúc đền thờ. Các yếu tố điển hình gồm một không gian khép kín, một mái hiên kết nối bên trong với không gian ngoài. Một đường ven cách biệt chạy lên cao dựa theo trục lõi công trình.
Thời ấy phần lớn xây dựng bằng đá sa thạch hoặc đá vôi. Hôm đó tham quan khá may mắn được anh bảo vệ dẫn theo cầu thang xoắn ốc thông lên trên mặt đất. Anh hướng dẫn cho xem từng khu vực từng vị trí, từng họa tiết trang trí tuyệt vời. Ban đầu xuống theo đường phía trước, lúc lên theo con đường khác ẩn trong chu vi giếng khá hay. Hôm qua tham quan giếng bậc thang Adalaj đẹp rạng ngời. Sáng nay thầm thán phục đường nét chạm trổ công phu cầu kỳ của các cột đá, đầu côt, họa tiết xung quanh. Vòng tròn trang trí bằng đá sa thạch làm cho giây phút ngỡ ngàng cứ nối tiếp nhau bất tận.
Một lần nữa giếng bậc thang Bai Harir tại Ahmedabad một điểm đến thi vị khi thăm thành phố này. Trong khi chia sẻ về hành trình vạn lý độc hành đại dịch vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ. Chân thành chia buồn những tháng ngày đau thương do đại dịch Covid từ Ấn Đô. Đất nước tôi đã từng phiêu du đầu năm 2020.
Creator Samgoshare Music Secret Journey Artist Omar Akram