Những ngày ngồi viết về mùa hè lửa cháy Myanmar. Tôi nhớ lại vài yêu cầu tối thiểu khi vào thăm chùa tại đây. Muốn thay đổi chút không khí chia sẻ nên có ngoại truyện chiếc dép Bồ Đề Đạt Ma. Một qui định đơn giản bỏ dép bên ngoài có ích lợi rất nhiều mặt. Thứ nhất vấn đề đở công quét dọn vệ sinh chùa, chân của du khách luôn luôn sạch còn giày dép thì chưa hẳn. Thứ hai tỏ lòng tôn kính với người đã sáng lập nên Phật giáo. Hơn 2500 năm trước Đức Phật với đôi chận trần đã đi giảng giáo lý khắp nơi. Thứ ba sẽ luôn nhớ vì quá nóng đôi bàn chân kích thích nhiều huyệt đạo, tu hành mau chòng thành công.
Tôn trọng quy định
Nhân câu chuyện viếng chùa tại Myanmar đều phải bỏ dép ra ngoài. Tôi viết câu chuyện vui giải đáp thắc mắc nhỏ này. Ngôi chùa thanh vắng tại di sản Bagan, có vị sư già người Miến Điện đang vui vẻ trò chuyện với các du khách Việt. Từ Việt Nam không ngại đường sá xa xôi qua thăm chùa xa vắng. Thánh địa Baga trời nắng nhử đổ lửa, lại yêu cầu chân trần thăm chùa nên thí chủ hỏi nhà sư.
- Thưa Thầy, sao vào chùa phải bỏ dép ra ngoài.
- Con không biết gì sao ư?
- Dạ, tụi con thắc mắc hoài.
- Hơn 1500 năm trước con có biết sư tổ Bồ đề Đạt Ma không?
- Dạ có thấy ông sư to lớn có râu quai nón.
- Đúng, con thấy gì nữa?
- Dạ, vai vác cây gậy thiền trượng.
- Có gì nữa không?
- Đầu gậy có treo lủng lẳng một chiếc dép.
- Đúng, trí nhớ con tốt mấu chốt câu chuyện ở đây. Ngày trước ngài qua đến Pagan vì nhà vua yêu quí. Một ngày nọ có chuyện, nhà vua ra sắc lệnh yêu cầu tất cả mọi người vào chùa phải bỏ dép ra ngoài.
- Dạ, làm gì vậy Thầy?
- Tìm lại chiếc dép của ngài Đạt Ma bỏ quên ngày trước, chứ có chi mô.
Ai tìm ra chiếc dép Bồ Đề Đạt Ma
Hơn 1500 năm trôi qua qua, người dân Miến Điện ngày đêm vẫn chưa tìm được chiếc nào vừa chân của ngài. Mỗi ngày dù nắng gắt hay mưa bão, người dân Miến cùng du khách vào chùa đều phải để dép bên ngoài. Ngoại truyện chiếc dép của Bồ Đề Đạt Ma chỉ có vậy. Hành thiện luôn hành thiện bản chất trân quý của những người Phật tử. Nhớ về ông, nhớ một tâm hồn tự do khai phóng độc đáo. Vượt ra ngoài các khuôn khổ giáo lý cứng nhắc. Ngoài ra ông trở thành đại sư tổ của phượt bụi đó nhé! Kakaka. Liệu có còn tàn tích xưa kia tai nơi này không, tôi theo chân của chàng tuk tuk.