Chuyến tàu dù xuất phát muộn từ ga Kanazawa vẫn đưa tôi về ga Osaka, từ Osaka trở lại Okayama dễ dàng. Phương tiện tàu hỏa Shinkansen vô cùng thuận lợi tạo ra nhiều cách đi lại rất riêng. Nghỉ ngơi tại Okayama dành ngày hôm sau đi các tuyến ngắn như Hiroshima, cầu Kobe và lâu đài Himeji. Chuyến đi tiếp nối nhật ký giấc mơ hoa anh đào Nhật Bản rất riêng.
Trở lại Hiroshima
Tuyến ngắn so với xuất phát điểm từ nhà ga Okayama, Hôm ấy bạn đồng hành ở nhà, tôi lại lên đường theo đuổi giấc mơ hoa. Nhật ký ghi lại như sau. “ Ngày 11/4 lúc 7h41 tàu Sakura xuất phát ở nhà ga Okayama đến ga Hiroshima 8h20. Trở lại thăm Hiroshima, lang thang trong công viên Hòa Bình. Hiroshima thanh bình một lần nữa đón tôi trong cơn mưa Xuân dịu nhẹ. Âm thầm lặng nhìn hoa anh đào trong cơn mưa nhẹ hạt bên ngọn lửa vĩnh hằng rất lạ. Đến khoảng hơn 10h5 trở ra gặp buýt lên lại nhà ga.
Vì muốn nhìn thấy công trình cầu nổi tiếng tại Kobe nên theo chuyến tàu Sakura rời ga Hiroshima lúc 10h53 đi Kobe. Đã từng nhìn Kobe trong thảm họa động đất năm nào trên tivi. Thành phố này tôi đã ghé qua vào hai năm trước. Sức sống mạnh mẽ đã trở lại miền đất này. Con tàu mang số hiệu 544 đi đến ga Shin Kobe mất gần 80 phút, tới ga Shin Kobe hơn 12h. Ăn cơm tại ga, tìm đường đến ga Maiko bằng tàu địa phương. Từ Shin Kobe tiếp tục chọn Subway đến Sannomya, từ đây đi tàu JR qua nhiều trạm dừng sẽ đến trạm Maiko.
Trạm dừng Maiko cầu Kobe
Nhà ga Maiko nằm ngay dưới chân cầu Kobe nên tham quan cầu rất hợp lý. Sau khi dạo chơi ngắm cảnh cầu Kobe hùng vĩ, tiếp tục trở lại và theo tàu địa phương từ Shin Kobe về Himeji từ 14h26 đến 15h02. Có chuyển tàu một lần, tàu địa phương thường chậm dừng nhiều ga, có ưu điểm dễ dàng quay phim. Từ ga Himeji đến thành Himeji khá gần bằng 2 trạm dừng xe buýt. Đến trạm số 7 hoặc 8 bắt xe buýt tới trạm thứ hai dừng hết 100 yên. Lúc về vừa đi vừa chạy cho kịp chuyến tàu Sakura lúc 16h22. Thành Himeji sau 16h sẽ hạn chế du khách vào dần, từ ga Himeji về Okayama hết 21 phút “.
Đất nước Nhật Bản hoa anh đào chỉ rộ lên trong hai tuần phải càng tranh thủ thời gian. Hành trình theo giấc mơ hoa sắp kết thúc cố gắng đến được điểm nào hay điểm đó. Những chuyến đi nối tiếp nhau bất tận cần phải đủ sức khỏe. May mắn thời điểm đó đi bộ nhiều, mỗi lần du lịch về thường giảm ký. Du lịch giúp giảm cân một công đôi việc âu cũng là động lực lớn. Nhiều chuyến đi về xem lại, sao lúc ấy mình ” hăng tiết vịt” thế nhỉ. Cám ơn đất nước Phù Tang, nhờ có phương tiện hiện đại đã giúp du khách thực hiện giấc mơ hoa. Nhật ký giấc mơ hoa anh đào Nhật Bản vẫn còn vài chuyện sẻ chia.
Creator Samgoshare Music Hallelujah Singer Erza Muqoli