Những đứa trẻ nhà thờ Seyyed tại Isfahan Iran

Rong chơi du lịch đến một nước lạ luôn có nhiều chuyện giao lưu đầy bất ngờ. Trong lúc tra cứu thông tin biết thêm một nhà thờ đã từng rất nổi tiếng. Sáng ngày thứ ba lên đường đến tham quan, tình cờ gặp những đứa trẻ trước nhà thờ Seyyed tại Isfahan đất nước Iran. Cuộc gặp bất ngờ cùng những tấm hình chụp giao lưu vui vẻ giữa những người xa lạ rất vui. Thầy giáo hướng dẫn dễ chịu khi chiều lòng các em trước giáo đường.

Vài nét nhà thờ Seyyed

Thông tin về nhà thờ Hồi giáo Seyyed khá ít ỏi, bởi từ lâu gần như chưa trùng tu lại. Ngày trước vào thuở giao thời giữa hai thế kỷ XVIII-XIX. Giáo sỹ Seyyed Mohammad Bagher Shafti (1761-1844) kiêm học giả nổi tiếng đã thành lập xây dựng nhà thờ Seyed. Vào thời đại Qajar nhà thờ Seyed đã từng nổi tiếng nhất tại cố đô Isfahan. Ông một học giả nổi tiếng bởi soạn ra nhiều kinh sách cho thế giới Hồi giáo. Ban đầu nhà thờ chỉ xây dưng bộ khung, sau khi ông người dân tiếp tục hoàn thiện công việc trang trí. Tổng thể toàn bộ công trình như một mẫu có thể nghiên cứu về gạch men. Nội thất gạch ốp lát gần như còn nguyên vẹn trong không gian rộng mênh mông.

Dạo bước vào trong nhà thờ Seyyed không khí vắng lặng đến không ngờ như nhà thờ bị bỏ hoang. Không có du khách nào ghé thăm vài khu vực đang dựng giàn giáo tre sửa chữa. Nhà thờ Hồi giáo Seyyed có cấu trúc tương tự như các còng trình tôn giáo khác có lối vào từ bốn hướng. Mặt tiền Iwan luôn được trang trí đặc biệt với hình như tổ ong với cấu trúc vòm. Các góc tường có các trụ đá được tạo hình như đồng hồ cát đấu chỉ thời gian chăng? Mái vòm chính bên trong được trang trí cực đẹp với nhiều sắc màu gạch men. Gạch men Ba Tư thời đó rất nổi tiếng lại thêm màu xanh đặc trưng rất riêng. 

Những đứa trẻ Iran trước nhà thờ Seyyed. Photo Samgoshare
Những đứa trẻ trước nhà thờ Seyyed tại Isfahan Iran. Photo Samgoshare
Giao lưu vui vẻ với các em

Không gian im ắng quá, các tấm thảm được xếp gọn cất vào một góc. Các ổ cửa xung quanh nằm dưới vòm như thông gió cùng lấy ánh sáng trên cao. Ô cửa có họa tiết zích zắc sắc sảo như tấm gỗ cắt CMC thời hiện đại. Thong thả tản bộ nghe rõ những bước chân mình vang trên nền đá hao mòn bao năm tháng. Sờ tay lên mảng tường gạch men màu cạnh viền xanh xoắn ốc của ô trang trí vòm. Mảng tường quá đẹp bụi thời gian lạnh lùng mát cả bàn tay. Không khí u tịch dường như nhà thờ Hồi giáo Seyyed lâu nay rất ít sinh hoạt. Người dân đang cần phải chỉnh trang lại tất cả. 

Trước lúc bước vào nhà thờ, tình cờ gặp một đám học sinh đang tới tham quan nhà thờ cùng thầy giáo. Trẻ em gặp người lạ đang chụp ảnh chúng nó thích thú reo lên. Đất nước Iran thú vị một điều bất kỳ từ trẻ em đến người lớn đều rất thích chụp ảnh. Được chụp niềm vui khôn tả mà không cần thắc mắc sử dụng làm gì. Sẳn máy Ipad giao lưu chụp cùng các em, chụp xong chốc chốc lại đưa cho cả nhóm xem. Chúng tranh nhau xem mình trong ảnh thật vui vẻ. Nhìn hình ảnh các em liên tưởng đến mọi quốc gia, trẻ em đêu có tâm hồn trong sáng hướng thiện. Quá trình lớn lên trong môi trường người lớn đã làm vấy bẩn ít nhiều.

Nỗi buồn xa xăm

Vui cùng đồng phục màu xanh của các em như trở về với ngày tháng xa xưa. Giao lưu được một lúc các em theo thầy tiếp tục bài học. Chạnh nghĩ Đất nước Iran bị cấm vận đã lâu nên ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt đời sống văn hóa, tôn giáo, khoa học kỹ thuật. Các công trình văn hóa lịch sử ít được bảo dưỡng xuống cấp  nhiều. Những đứa trẻ trước nhà thờ Hồi giáo Seyyed trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của thời đại mình. Nhìn những gương mặt sáng sủa vui đùa tự nhiên, liệu có hy vọng mong manh nào không. Thời đại kết nối rộng mở mà thế giới các em bị cô lập trong đớn đau.  

Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.