Sau khi thưởng thức bữa sáng với các món ăn thông thường, cả nhóm quyết định rong chơi bằng tàu hỏa tại Yangon. Như một cách tổng kết các phương tiện trải nghiệm tại xứ người. Từ xe đạp thồ ba bánh, xe tuk tuk, xe taxi, xe buýt, thuyền, xe trung chuyển… nay đến tàu hỏa cho đủ bộ. Quan sát nhà ga tàu hỏa tại cố đô Yangon, kể chuyện cả nhóm muốn trải nghiệm thêm một phương tiện nữa tại Miến Điện.
Đường sắt Myanmar cũ kỹ
Trước hết, hệ thống đường sắt của Myanmar có từ thời thuộc địa Anh, tương tự Việt Nam có thời thuộc địa Pháp. Cuối thế kỷ XIX, đường sắt thuộc loại phương tiện hiện đại. Miến Điện, sau khi độc lập 1948 đến nay trải qua nhiều biến động của thời cuộc. Đất nước hầu như bị cấm vận hoàn toàn do cầm quyền của giới quân sự. Vừa qua chuyển giao cho dân sự bước đầu quản lý. Trải qua nhiều năm cấm vận, hệ thống đường sắt của Myanmar rất lạc hậu với thời gian. Hệ thống đường sắt Việt Nam đã phát triển cực chậm, đất nước Myanmar còn chậm hơn vài lần. Khổ đường ray vẫn còn loại một mét, kết nối kém và thời gian giao thông giữa các tỉnh quá chậm.
Trăm nghe không bằng một thấy, cả nhóm lên đường đến nhà ga Yangon. Tôi nhìn bản đồ đường tàu đã thấy chạnh lòng cơn gió bụi. Nhà ga tàu hỏa Yangon được quy hoạch trên khuôn viên rộng rãi, tương phản với sự cũ kỹ của chính mình. Từ nhà ga, nơi bán vé, ghế chờ, các dịch vụ cho hành khách đều mang màu xưa cũ. Các đường tàu nằm trơ trọi, chờ đợi những tiếng còi thi thoảng ghé. Người dân sử dụng tàu hỏa cho di chuyển nội đô khá nhiều. Trong ga cửa hàng bán nước giải khát, bán hàng rong mưu sinh dọc theo hai bên đường tàu. Mua vé khá rẻ cho một tuyến đường sắt bất kỳ đến vùng nào đó chưa rõ khoảng mười mấy cây số.
Nhà ga tàu hỏa Yangon
Băng qua cầu vượt trong ga, nhìn mái tole xanh rỉ sét che bến đường tàu thật chạnh lòng. Một dãy mái nhọn chạy dài theo sân đợi dưới trời xanh lộng gió. Dẫu vậy, ngay sơ đồ tuyến đướng sắt vẫn có câu chúc “Have a wonderful day” nữa mới ấm lòng du khách. Loanh quanh nhà ga trong lúc chờ tàu đến, vừa quan sát vừa nhấm nháp màu thời gian phôi pha qua cảnh đời trước mắt. Chị bán mì xào, khoai tây luộc, bánh mì kê trên các kệ nhựa ngồi ngay trên bến đợi. Vừa bán vừa ẳm con nhỏ yêu thương. Cạnh đó, bà bán nước giải khát ướp lạnh trong thùng xốp sắc màu.
Dọc theo đường tàu, người ngồi bó gối chờ, người qua lại ngắm nghía, người dạo bộ thả hồn đâu đó. Mua cà phê tại quán De Hello trong ga, vừa uống vừa xem phim đời của các thập niên trước. Người dân về đây đứng ngồi quanh ga lại rộn ràng mỗi khi tàu tới. Nhìn các chàng trai quấn chiếc longyi tản bộ nhanh nhẹn mà cười thầm. Các chị đội trên đầu thúng bánh hàng mà di chuyển khá nhanh. Gánh nặng mưu sinh từ ngàn năm nay đã đè từ trên đầu xuống chiếc longyi truyền thống. Dự định trải nghiêm cho biết, vô tình dừng chân quan sát nhà ga tàu hỏa Yangon. Nhờ đó tôi hiểu thêm những mảnh đời mưu sinh xứ người.
Photo Samgoshare