Những ngày Xuân Kỷ Hợi đang đến gần chưa chia sẻ với bạn bè. Vì bài hát mới có giai điệu trầm buồn. Giọng hát dĩ vãng của nhạc sỹ mục sư một thời oanh liệt Vũ Thành An. Rồi mai ai cũng già thân gởi bạn bè Gia Hội một clip mình đã làm, đưa lên Youtube trong gần Tết. Hình ảnh của các bạn Gia Hội trong dịp hội ngộ 35 năm ngày ra trường. Nguồn tư liệu cất giữ trong ổ cứng. Tình cờ nghe bài hát Rồi cũng già qua giọng ca của ông chợt giật mình. Ngày ấy hắn đã viết “Tôi nhìn những mái đầu đã bàng bạc một màu sương trắng. Để thảng thốt nhận ra rằng ừ rồi thế hệ mình cũng già theo năm tháng”.
Rồi mai ai cũng già.
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Tôi cố gắng ghi lại một phần khoảnh khắc trở về của các bạn trong một chiều nhẹ vương sắc Huế. Bạn bè tôi tung tăng, rộn rã với mấy O, mấy Mệ, mấy Ôn thật đẹp. Dù ngày mai mỗi người mỗi ngã. Những khoảnh khắc trở về tuổi học trò của các bạn vô tình làm đầy thêm hành trang trong miền ký ức đẹp của một người viễn xứ. Tôi nhớ đến câu hát “chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy”.
Nhân mùa Xuân Kỷ Hợi đã qua gần hết tháng giêng tháng ăn chơi. Tết vừa rồi rong chơi du lịch xa quê nên chưa biết Tết Kỷ Hợi. Nay cầu chúc tất cả các bạn bè khóa 80-83 trường Gia Hội, một mùa Xuân ấm áp tràn đầy yêu thương. Dẫu biết trước ngày mai rồi ai cũng già nên cần phải sống hết mình cho hiện tại. Mong tất cả các bạn sức khỏe, vui vẻ, yêu người yêu đời. Mong có nhiều chiều đáng nhớ như khoảnh khắc hôm ấy.
Creator Samgoshare. Photo Hoàng Thái, Trường Lê, Quốc Sấm…