Samgoshare chuẩn bị hành trình Ấn Độ 2020

Ấn Độ vạn lý độc hành chia sẻ những câu chuyện thú vị trong hai mươi mốt ngày phiêu du qua nhiều miền đất xa lạ. Một đất nước rộng lớn với sự phong phú đa dạng về tôn giáo, văn hóa, lịch sử. Thật ra ban đầu gia đình dự định rong chơi Tết ở nước Indonesia thuộc Đông Nam Á. Kế hoạch tuyến điểm tham quan đã lập xong chỉ còn bấm nút mua vé, Trở ngại phút cuối nên đành chuyển luồng năng lượng ấy sang không gian hoàn toàn khác biệt. Samgoshare đã chuẩn bị hành trình Ấn Độ 2020 trong hai tuần trước ngày lên đường một mình. 

Cánh cửa đóng cánh khác mở ra

Chuyến rong chơi du lịch sẽ không diễn ra nếu như kế hoạch ban đầu chơi Tết 2020 tại Indonesia không bị trở ngại. Đôi khi trở ngại của chuyện này lại mở cánh cửa khác đến một chốn mới lạ tha hồ khám phá. Bạn đồng hành chiến lược nghe du lịch Ấn Độ tránh ra vì tác dụng của truyền thông. Báo chí đã tạo tâm lý đến Ấn Độ vùng đất nguy hiểm cho phụ nữ. Ba tuần vạn lý độc hành qua nhiều thành phố thấy đa số người dân Ấn Độ đều hiền hòa thiện lương. Người xấu kẻ tốt nơi nào cũng có, đừng dấn thân vào nơi quá nguy hiểm thế thôi. Còn hai tuần nữa sẽ đến ngày phiêu du mới bắt đầu chuẩn bị.

Trước đây đã có vài lần muốn đến sắp xếp mãi chưa được. Gần nhất có dự định rong chơi chung với nhóm của em Thảo một blogger thisisngao.com vào tháng 11. Bất ngờ sắp xếp công việc chưa được, dành hẹn năm sau. Không ngờ trở ngại cuối cùng của năm lại mở ra một chương mới India vạn lý độc hành của riêng mình. Lần thứ nhất đường xa vạn dặm đơn độc viễn du Iran, lần thứ hai một mình xuyên qua nhiều vùng đất Ấn Độ. Cung đường rong chơi phiêu du tự vạch ra theo sự chọn lựa của bản thân. Chắc chắn sẽ rất khác với các cung đường quen thuộc trên các diễn đàn Việt.

Cẩn táy vô áy náy

Chuẩn bị luôn trở thành công tác quan trọng nhất của mọi chuyến rong chơi. Kinh nghiệm sẳn có tích tụ từ nhiều hành trình nên chuẩn bị khá nhanh với nhiều lựa chọn. Qua nhiều phương án mới chốt lại phương án cuối cùng thỏa mãn nhiều biến số khả dĩ nhất. Từ làm visa online, mua vé tàu hỏa, máy bay on line, đặt phòng từ Booking. Quyết tâm phải hoàn thành tất cả các thứ online trước ngày lên đường. Tôi in ra kế hoạch vé tàu vé máy thành hai xấp tài liệu giấy. Một các loại vé máy bay, vé tàu sắp sếp theo thứ tự hàng ngày. Xấp thứ hai in đặt phòng booking theo từng ngày, dù đã có trên email.

Phương pháp cổ lổ sĩ trong thời đại 4.0 làm nhiều bạn trẻ bật cười. Biết vậy nhưng cẩn tắc vô áy náy một dạng như double check thôi. Vậy mà vẫn có trở ngại nhỏ xảy ra sẽ kể sau. Tất cả vé đã đặt mua nếu có trở ngại gì từ những ngày đầu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy các ngày sau. Nếu trở ngại booking đặt phòng có thể hủy không mất phí. Vé tàu mất chút phí không đáng kể riêng vé máy bay sẽ mất trắng.

Ngấu nhiên đặt xong hoàn tất phát hiện ra một nhịp điệu thú vị trong chuyến rong chơi. Luân chuyển có một chuyến bay tiếp theo sẽ một chuến tàu tiếp đến chuyến bay, cứ thế thành một nhịp điệu tình cờ. Nhờ vậy mỗi thành phố biết được sân bay với nhà ga tàu hỏa. Di chuyển trong thành phố từ tuk tuk cho đến Uber, xe buýt đụng đâu sử dụng đó linh hoạt.

m ơn tất cả

Lợi thế của người rong chơi du lịch sau luôn đọc được kinh nghiệm của người đi trước. Tuy nhiên có nhiều vùng hiếm người Việt đã trải nghiệm nên phải tự tìm tòi. Tất cả đều mới mẻ cho lần đầu tiên phiêu du đến đất nước Ấn Độ rộng lớn. Chuyến viẽn du xuyên qua Tết như ném mình vào một vùng đất xa lạ. Khác biệt về lịch sử, văn hóa, tôn giáo với nhiều thứ khác. Một lần nữa chuyến rong choi như kích hoạt bản năng sinh tồn luôn có trong mỗi con người. Cuối cùng trở về đất Mẹ Việt Nam an toàn theo đúng dự định thật mừng. Rong chơi du lịch đã góp phần làm giãm vòng hai một cách hữu hiệu nhất có thể.

Hành trình rong chơi du lịch Ấn Độ 2020 đã kết thúc tốt đẹp khi ngồi gõ những dòng chữ này tại Sài Gòn. Cám ơn tất cả các quý nhân tình cờ rong ruổi đã gặp trên đường viễn du. Một sự phù hộ kỳ lạ luôn xuất hiện đúng lúc tìm đường như sự giúp đỡ vô hình nào đó rất khó giải thích. Cám ơn đời cùng bạn đồng hành chiến lược đã ở nhà lo Tết đàng hoàng cho gia đình. Sài Gòn mùa Xuân nắng ngập tràn trên con phố thay cho mùa đông 8-9 độ tại thủ đô New Delhi.

Sắc màu cuộc sống Kolkata - India
Sắc màu cuộc sống Kolkata – India. Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.