Ba ngày rong chơi tham quan tại cố đô lịch sử, đến lúc nao lòng chia tay Isfahan cố đô Iran trong một chiều hoàng hôn. Chàng trai con bác chủ nhà đưa giúp ra bến xe liên tỉnh hướng tiếp về thành phố Yard xa xôi. Thật sự nếu đất nước Iran không hạn chế rộng mở với khách du lịch nhiều hơn 17 ngày, nguyện sẽ lang thang tại Yazd thêm thời gian nữa. Dù tiếc nuối nhưng hành trình vẫn còn tiếp tục đành chia tay hẹn ngày gặp lại. Thế giới đầy biến động chưa biết sao ngày sau.
Rong chơi du lịch nhiều thành phố, du khách đến tham quan và chia tay như những người qua đường. Điều hy hữu chỉ xảy ra tại đất nước Iran khi chuẩn bị sắp xếp va ly lên đường. Bác chủ nhà bảo chờ đã dặn người con trai sẽ chở giúp ra bến xe liên tỉnh. Xe đưa miễn phí không bao nhiêu vẫn rất ấm áp tình người dân Isfahan. Ngày sau tại thành phố Yard lịch sử người kể chuyện rong cũng đươc đối xử như vậy. Người dân Iran thật sự tốt bụng ngập tràn sự thân thiện chân thành.
Isfahan một trời quan tái
Ngày ấy bầu trời Isfahan một màu quan tái, xa cố đô Isfahan như một nữa hồn tôi mất. Chàng trai làm vài công chuyện đúng giờ về đón đưa ra bến xe. Chàng trai vui vẻ đón tôi ngày nào, thường nấu bữa ăn sáng, chào tạm biệt chúc lên đường may mắn. Gặp gỡ rồi chia xa, cái bắt tay thật chặt hẹn ngày gặp lại, biết đâu. Chia tay cố đô Isfahan không quên lời nhắn gởi của em gái sinh viên. “Anh nên đến vào mùa Xuân, nước dòng sông Zayandeh Rud sẽ tràn đầy, đẹp hơn rất nhiều”. Nụ cười tỏa nắng của em giúp người xa lạ tiếp thêm năng lượng trong chiều se lạnh. Dạo cùng em bên dòng sông trơ đáy đầy lạ lẫm với người viễn xứ.
Chuyến xe chưa biết loại nào từ cô đô Isfahan đến thành phố Yard. Sở dĩ chọn thành Yazd xa xôi vì tình yêu với truyện kiếm hiệp Kim Dung. Cô gái giả què quặt trong Ỷ Thiên Đồ Long ký năm nào. Tiểu Chiêu con gái Hàn Thiên Diệp với Thánh nữ Minh giáo Ba Tư, nàng mang nét đẹp tinh túy của hai dân tộc. Vì cứu mẹ Kim Hoa Bà Bà và Trương Vô Kỵ, nàng đã tiết lộ thân phận từ bỏ mối tình đầu trở về Ba Tư làm Thánh nữ. Rong chơi du lịch tại Isfahan đã gặp vài Thánh nữ Ba Tư qua mấy ngày phiêu bạt. Truyện Kim Dung người của Minh giáo Ba Tư sử dụng Thánh Hỏa lệnh hiệu triệu.
Hỏa giáo và Thánh nữ
Thuở nhỏ đọc truyện cứ ngỡ nhà văn Kim Dung thật khéo tưởng tượng. Liệu Yazd năm xưa có còn Thánh nữ? Sau này tìm hiểu mới biết có một phần sự thật về xứ sở mà Kim Dung đã thêu dệt thêm. Ông Zarathustra (628-511 TCN) một nhà tiên tri lẫn triết gia Ba Tư cổ đại. Người sáng lập Bái Hỏa giáo kéo dài gần 2.500 năm và đến nay vẫn còn tín đồ. Thành phố Yard tại đất nước Iran còn lưu lại các di tích đạo Hỏa giáo thuở xa xưa. Biết đâu Yard đã từng là miền quê nội của Tiểu Chiêu thuở nào. Nàng trở về Ba Tư làm Thánh Nữ cho Hỏa giáo, mãi mãi ôm mối tình chân thành không hồi đáp với Vô Kỵ.
Liệu những ngày sắp tới cố đô Yard có gặp Thánh Nữ Ba Tư xinh đẹp nào đó. Động lực chọn nơi chốn phiêu du của Samgoshare có thể khó giống ai. Kakaka. Do đã một lần sử dụng xe buýt liên tỉnh rất dễ dàng tương tác. Mua vé tại bến xe rộng rãi đơn giản, chờ đợi đến giờ lên xe về miền đất mơ ước cổ thành Yazd. Trên chiếc xe rộng rãi chạy đều đều thả mình trên ghế ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ chập chờn các di tích xưa hòa cùng màu vàng hoàng gia mộng mị. Đâu đó nụ cười tỏa nắng làm nao lòng kẻ viễn xứ khi chia tay cố đô Isfahan đất nước Iran. Tạm biệt Isfahan thành phố lưu luyến thân tình.
Creator Samgoshare Music For A Few Dollars More-Ennio Morricone
Guitarist – Luca Stricagnoli