Chiều qua và sáng nay con suối trước Du Già homstay vẫn êm đềm chảy như thuở nào. Dạo một vòng về làm một tô mì gói và trứng, giảm tải cho tối qua thừa mứa. Du khách đông đúc từ hôm qua đã ra đi từ lúc nào chưa rõ. Khách đến rồi đi như cơn gió thoảng qua giữa mùa hè mát mẻ. Ăn sáng uống trà thong dong ở Du Già homestay thanh bình đến lạ.
Du Già điểm đến mới
Hôm qua được một đêm vui nhộn nhịp, sáng dậy khí sớm dạo quanh Du Già homestay thêm một vòng tập thể dục. Không khí buổi sớm mát rượi ùa vào thật sảng khoái. Thanh âm vào buổi sáng ở thôn quê miền cao như nốt lặng dài của bản nhạc không lời. Vắng tiếng xe cộ quen thuộc của thị thành đã thấy khác rất nhiều. Ô nhiễm thanh âm một vấn nạn của xã hội tập trung thời hiện đại vẫn chưa có lời giải. Con suối hôm qua vẫn yên ả chảy nhẹ nhàng dẫu cho tao nhân mặc khách lại qua mỗi ngày. Dọc theo đường trước con suối còn có vài nhà trọ khác nữa. Khách tập trung từ đây lan tỏa tham quan núi rừng, thác nước hay đồng quê đều hợp lý.
Sáng nay mới có dịp nhìn rõ hơn về ngôi nhà hôm qua đông khách mang tên Du Già homestay. Ngôi nhà một trệt một lầu đơn giản có mái che tôn màu phía trước. Các phòng ngủ nho nhỏ xinh xinh mở cửa sổ đã nhìn thấy đồng quê xanh màu lá. Hôm qua tôi ở tầng trệt, lúc hoàng hôn thử mở cửa sổ, mùi của đất của cây cỏ, mùi của núi rừng lan toả đến tận gường. Tìm hiểu thêm em gái con chủ nhà trọ, em bảo gia đình ở Yên Minh lên đây làm du lịch lúc cao điểm. Nhiều người cũng từ thị xã quanh đây lên mở nhà trọ kinh doanh.
Uống trà thư giãn
Tôi thích điểm dừng chân này vừa ồn ào vui vẻ đêm qua vừa tư lự uống trà buổi sáng. Trước sân nhà trọ có vài chậu hoa cạnh bên hai hồ nước phía trước. Bên trái có dàn trồng cà chua, dưa leo vui mắt. Con đường nhỏ giữa hai hồ dẫn vào nhà, vài chậu hoa nhỏ đơn sơ. Một ngôi nhà đơn giản bình thường cũng giúp khách đường xa thêm phần yên tâm nghỉ ngơi.
Điểm tâm bằng tô mì gói thuở nào, ngồi uống trà nhìn mây mờ che đỉnh núi. Xa xa nhấp nhô những ngọn núi quyện mây trắng sà xuống mơ màng. Màu xanh thẩm của núi, màu xanh biệc của hồ xen lẫn với màu xanh cỏ cây đây đó. Tôi cố thu trong tầm mắt, bức tranh thôn quê miền cao ghi lại khoảnh khắc an lành quý giá với người thị thành. Vài người trung niên ngủ muộn thong thả điểm tâm. Các thanh niên trẻ đã lên đường từ rất sớm. Đời đôi khi được ngồi thư giãn sáng sớm uống trà tại nhà trọ Du Già thanh bình. Cảnh đẹp nao lòng lữ khách giúp tâm được an yên trong phút chốc.
Hai anh em mỗi người dự tính về lại Hà Giang theo cung đường khác nhau. Bạn đồng hành muốn tham quan thác nước ở Du Già xuyên qua Yên Minh. Tôi lại muốn chạy qua con đường 176 ngoằn ngoèo (nghe bảo đang xấu) về thành phố.