Say goodbye nao lòng Hà Giang mong ngày trở lại

Dấn thân vào con đường thích lang thang đây đó. Niềm vui và nỗi buồn đang xen nhau trong từng khoảnh khắc. Ngày mới đến mừng khi đặt chân đến một miền đất mới. Thoáng chốc cũng đến ngày chia tay Hà Giang nao lòng với nỗi buồn chợt ùa về nhanh chóng. Hầu như mọi du khách say goodbye với Hà Giang đều mong ngày trở lại thăm mảnh đất bình yên này. Thành phố còn rất nhiều điều cần thời gian mới khám phá hết được. Quê hương miền cao bình dị gần gũi thân thương đến bất ngờ. 

Gặp gỡ phượt thủ

Tối qua từ núi Cấm về nhà trọ chưa muốn ngủ sớm ra ngồi góc ven sông ở đây. Gặp bốn em hai trai hai gái đang ngồi nhâm nhi trò chuyện. Tứ hải giai huynh đệ, hai anh em cũng hòa chung với không khí vui vẻ dân phượt túc tắc hỏi han nhau. Bia vào lời ra ngẫu hứng lại có thêm micro karaoke, mấy anh em giao lưu hát hò rất vui bên nhau. Các bạn đang là sinh viên tranh thủ ngày lễ rong chơi lên Hà Giang. Một em ở Thái Nguyên nhiệt tình mời vào mùa hè, hai anh lên em dẫn xem những cánh đồng trồng chè xanh bát ngát. Vài lon bia đơn giản mà ấm lòng nơi xứ lạ.

Giao lưu các phượt thủ khác
Giao lưu các phượt thủ khác. Photo Samgoshare

Sáng dậy thật sớm ra ngắm những bông hoa bên dòng sông Lô hiền hòa êm dịu. Sương mờ giăng giăng đêm qua còn ẩm ương ngái ngủ. Dòng sông chảy hững hờ nước đục ngầu như số phận đa mang. Mặt trời chưa lên, bên kia sông chao chát những tiếng chim kêu buổi sớm. Vài bông hoa đơn giản cũng giúp hình ảnh con sông thêm sức sống. Nhà trọ nằm ven sông bố trí một góc ăn sáng, uống cà phê thật dễ thương thi vị. Khách ngồi nhìn vài bông hoa bên sông dễ thương. Hai anh em rủ nhau ăn sáng món bánh cuốn trứng riêng có của miền cao.

Tiếp tục đến chợ Hà Giang mua ít quà lưu niệm về cho gia đình, bạn bè. Chợ Hà Giang nhỏ gọn nằm ngay trung tâm thành phố. Hai anh em đến chợ mua ít quà lưu niệm.

Dòng sông Lô vào sớm mai
Dòng sông Lô vào sớm mai. Photo Samgoshare
Chợ Hà Giang

Dạo một vòng sơ bộ qua chợ, ngang qua hàng bán trái thơm chấm muối mà chảy nước miếng. Đành ngồi vào làm một trái cho “đã đời con cóc”. Nhiều sạp bán óc chó, thơm, ổi, bơ cùng nhiều cây trái khác. Chợt thấy bà già ngồi quả ấu tẩu thật quá khác biệt. Hôm qua đã ăn thử món cháo ấu tẩu rất lạ tại ngoài quán gần chân tượng đài trung tâm. Chợ Hà Giang không to lớn mà bán nhiều hàng bán miền cao. Vào mùa quả óc chó xù xì nâu nhạt trong thùng, trà tam thất nhièu loại phơi mình xanh đậm. Mật ong vàng ươm, mướp rừng khô cùng nhiều loại cây thuốc bắc khác. Tôi mua bịch mướp rừng khô về uống trà và một số ký lô quả óc chó.

Trà Tam Thất các loiaj tại chợ Hà Giang
Trà Tam Thất các loại tại chợ Hà Giang. Photo Samgoshare

Chiều nay sẽ lên xe gường nằm về lại sân bay Nội Bài. Chờ vài tiếng đồng hồ tại sân bay,  sáng sớm bay về thành phố Sài Gòn chuẩn bị trở lại làm việc. Đời không nói trước được chữ ngờ. Dự định sau chuyến tháng 4 khoảng tháng 9, 10 sẽ trở lại ngắm mùa lúa chín.

Đời không học được chữ ngờ, vài tháng sau Sài Gòn chìm trong tang thương của đại dịch Covid 19. Mọi người, mọi kế hoạch du lịch đều phải dừng lại trước sự tồn sinh của con người. Trong những ngày ấy tôi đã chia sẻ về chuyến rong chơi Hà Giang nao lòng đáng nhớ. Ngồi viết không quên ăn quả óc chó mà nhớ núi rừng của xứ sở này chi lạ. 

Quả óc chó tại chợ Hà Giang
Quả óc chó tại chợ Hà Giang. Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.