Tạm biệt Sapporo năng động lên đường tới Obihiro

Thành phố Sapporo có rất nhiều điểm tham quan liên quan đến tuyết. Mùa đông vừa qua nên tuyết vẫn còn đây đó rải rác trên đường phố. Trên các triền núi cao các cuộc vui chơi trượt tuyết đang diễn ra. Biết vậy vẫn loanh quanh trong thành phố và bước tiếp. Tạm biệt thành phố Sapporo năng động lên đường tới Obihiro.

Thuở ấy, có sự giao thương tốt giữa Hoa Kỳ và Nhật. Công trình văn phòng cũ Hokkaido xây dựng vào năm 1888 theo phong cách Neo-Baroque của Mỹ. Kiến trúc tòa nhà với sắc màu đỏ tự nhiên đã gây ấn tượng mạnh với công chúng. Ngày nay, nó trở thành bảo tàng lịch sử, hội nghị và văn phòng thông tin du lịch. Tòa nhà gạch đỏ Sapporo trở thành biểu tượng của ngành du lịch thành phố.

Không hiểu sao ngày trước họ lại chọn màu gạch đỏ để xây nhiều công trình quan trọng. Phải chăng xứ sở của tuyết nên chọn màu thật nổi bật trong mùa bảo tố. Hay gạch đỏ màu tự nhiên của đất giúp người ta bình an hơn giữa mùa tuyết trắng. Hôm qua từ công viên Odori tản bộ qua tòa nhà văn phòng chính quyền cũ tại Hokkaido. Tòa nhà gạch đỏ Sapporo là một chứng nhân lịch sử vào giai đoạn ban đầu thành lập.

Gặp tòa nhà gạch đỏ Sapporo

Con đường trước tòa nhà khá rộng rãi, con đường chính diện cổng lát đá màu đỏ tao nhã cực đẹp. Hai hàng cây thân đen nhẻm trơ trụi lá bởi mùa đông còn vương vấn. Lác đác một số du khách đã có mặt từ trước. Từ ngoài cổng đã thấy màu đỏ công trình nổi bật, so với bây giờ nó khá khiêm tốn. Càng đến gần tòa nhà càng rực lên với màu tự nhiên của gạch xây thời ấy. Kiến trúc Tân Baroque tạo nên nét đối xứng mạnh mẽ thiên về cách tân, không còn phức tạp cầu kỳ như Baroque chính thống.

Tòa nhà gạch đỏ Sapporo. Photo Samgoshare
Tạm biệt Sapporo năng động lên đường tới Obihiro. Photo Samgoshare

Công trình có tầng hầm, một trệt, một lầu mái ngói phẳng phiu. Chỏm cầu trên cao với lá cờ biểu trưng sức mạnh một thời. Các cửa sổ nhô ra theo phần hình lục giác lấy được ánh sáng từ nhiều hướng. Sân rộng vài cây tùng vẫn xanh màu lá đầy sức sống mạnh mẽ. Hôm ấy ngày thứ bảy có hội nghị nên du khách chỉ tham quan bên ngoài. Loanh quanh bên ngoài quan sát tổng thể tòa nhà gach đỏ rất duyên dáng. Tản bộ một vòng các con phố xung quanh thật yên tĩnh đến bất ngờ. Thành phố Sapporo năng động vẫn có không gian thanh bình thật bình yên. 

Tạm biệt Sapporo

Sau đó, tôi đến tham quan nhà bảo tàng bia Sapporo như đã chia sẻ. Chiều về sửa soạn hành lý chuẩn bị lên tàu khoảng 16h sẽ xuất phát. Tạm biệt màu vàng sóng sánh của bia Sapporo thơm ngon êm dịu.

Giờ tàu xuất phát. Photo Samgoshare
Giờ tàu xuất phát tại nhà ga Sapporo. Photo Samgoshare

Ngày trước đến ban đêm chưa quan sát nhà ga Sapporo. Chiều nay đến nhà ga sớm thấy khá rộng rãi sạch sẽ hành khách đông đúc trật tự. Con tàu Furico có bốn hàng ghế ngẫu nhiên lại màu đỏ, xứ sở thật lạ. Khi đã quen với hệ thống di chuyển bằng tàu hỏa bạn sẽ sử dụng vô cùng thuận tiện. Đúng giờ ghi trên thông báo, tàu chuyển bánh tạm biệt Sapporo. Thời gian tàu chạy từ Sapporo đến ga Obihiro khoảng 3 tiếng. Rong chơi du lịch đến và đi mấy ai đưa tiễn, đời là những chuyến đi chăng? Cung đường tàu chạy qua có nhiều đoạn ngắm nhìn biển, ngắm nhìn các đống tuyết đang tan ven đường. Ấn tượng nhất của đoạn đường, những hàng cây bạch dương trải dài xinh đẹp lạ lùng.

Hôm kia, tôi đã mê mẩn hàng cây bạch dương thân trắng trên đường từ Hakodate đến Sapporo. Chiều nay lại được xem tiếp tập hai cuốn phim tài liệu của vùng Hokkaido. Vẫy tay giữa thinh không say goobye thành phố Sapporo năng động lên đường tới Obihiro. Vì sao tôi đến thành phố Obihiro từ một câu chuyện khác? 

Creator Samgoshare Music La Lloronna (Angela Aguilar) Cover by Burcin

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.