Tạm biệt thủ đô thanh bình Wellington

Sau hai ngày ba đêm dạo quanh khu phố trung tâm thủ đô Wellington đến lúc tạm biệt. Sự gặp gỡ nào cùng chấm dứt bằng sự chia ly. Hữu duyên mới gặp được thủ đô cực Nam xa xôi của đất nước yên lành. Đến lúc phải tạm biệt thủ đô thanh bình Wellington New Zealand tiếp tục hành phương Nam. Đảo Nam theo tìm hiểu có nhiều nơi đầy thu hút. Theo kế hoạch dự định sẽ ghé Kaikoura xem hải cẩu, đến thành phố Christchurch xem vẻ thơ mộng trên dòng sông Avon. Cuối cùng sẽ đến thành phố Queenstown nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều trò chơi mạo hiểm.

Wellington thanh bình lộng gió

Trước hết thành phố Wellington lộng gió thật sự, gió hàng ngày nơi này tương đương quê hắn mùa mưa gió. Lồng lộng gió cứ thổi không ngừng do nằm ngay của vịnh. Khí hậu về mùa hè tương đối mát mẻ, tối về có chút lạnh. Đường phố về đêm rất vắng vẻ, im lìm như một miền quê sơn cước. Mọi sinh hoạt của người dân đều trong nhà. Các công trình thời lập quốc xưa cũ khá ít xen lẫn với nhiều tòa nhà hiện đại. Nhịp sống cư dân vừa phải không tấp nập đông đúc như các thành phố du lịch khác. Mấy hôm nay trổ tài Yan Can Cook tại khách sạn có bếp nấu tự túc. Thịt cùng thực phẩm mua ở siêu thị trong nhà ga trước khách sạn.

Thích ăn gì cứ mua, sữa hay thịt bò, heo với cừu New Zealand khá ngon giá hợp lý. Khách sạn Waterloo & Backpackers thiết kế dành cho du khách rong chơi tự túc. Mô hình loại này phát triển mạnh mẽ tại đất nước này. Do tiền công trả cho nhân viên phục vụ ngày càng cao mô hình tự túc rất hợp lý. Các bạn trẻ của khắp thế giới ưu tiên chọn lựa phương án này. Thời gian tham quan khám phá linh hoạt, lịch trình không giống nhau. Các bạn trẻ nước ngoài biết tự lập từ sớm, tự lo cho bản thân mình. Hình thức khách sạn dạng backpacker này cần phát huy tại nhiều vùng Việt Nam.

Tinh thần Hanna

Thủ đô Wellington không rộng lớn nhưng ấm cúng và đáng sống của thế giới. Chiều qua trên đường về gặp nhiều tòa nhà nét cổ điển khá sang trọng. Tạm biệt đường phố sạch sẽ yên ắng, vương vấn bốt điện thoại đỏ kiểu Anh từ thời thuộc địa. Nhiều tòa nhà kiến trúc kiểu Anh còn giữ lại nét thanh xuân một thời lịch sử. Đất nước New Zealand tươi đẹp trẻ trung đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều du học sinh Việt Nam ngày càng chuộng qua học tập tại xứ này. Hy vọng các em sẽ học và áp dụng được một phần tinh thần khai phóng của họ.

Chia tay thủ đô thanh bình Wellington trong ngày lộng gió. Tự nhiên tôi mãi nhớ hình ảnh em sinh viên Hanna ngồi một mình trước nhà quốc hội biểu đạt ý kiến của mình. Em kêu gọi mọi người chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu bởi hành tinh xanh đang sống nơi an bình duy nhất cần phaiả ra sức bảo vệ. Phản ánh ý kiến thật tuyệt vời của một xã hội văn minh. Hình ảnh thể hiện tất cả nền giáo dục nhân bản của xứ người. Liệu có dịp nào trở lại chốn yên bình này. Một chút luyến tiếc khi chia xa. 

Em Hanna đơn độc trong chống biến đổi khí hậu.
Em Hanna đơn độc trong chống biến đổi khí hậu. Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.