Thời của trưởng giả học làm sang tại xứ Việt hiện nay đang phát triển rầm rộ. Tâm lý bầy đàn trong vấn đề treo tranh thư pháp ở nội thất nở rộ gần đây. Cuối năm thấy ai cũng có quà tặng sếp cơ quan, anh nghĩ mình cũng tìm quà tặng sếp suy nghĩ mãi không biết tặng gì đây. Nghe tin phố ông Đồ mới mở, vợ gợi ý anh ra tìm xem có chữ gì hay, mua tặng sếp. Sếp lớn vốn người Bắc rất thích dùng chữ trang trí. Tặng chữ lãnh đạo chuyện như đùa bài viết châm biếm chơi.
Thầy Đồ đon đả đón khách
- Mời anh chi vào xem, ở đây em bán đủ các chữ
- Chữ Tâm ni bao nhiêu tiền vậy em?
- Dạ khoảng hai triệu
- Còn chữ Lộc
- Cũng vậy anh ơi, cùng một khổ tranh thì giá như nhau
- Anh thích mấy bức?
- Ít thôi hai bức là vừa
- Anh mua tặng quà sếp à?
- Ừ năm hết Tết tới tính biếu ông sếp ở trên cơ quan mà
- Vậy anh cứ chọn đi để em còn gói
- Theo chú những chữ nào người ta hay chọn nhiều nhất?
- Nơi đâu người ta cũng chọn chữ TÂM rất hay đó anh.
- Anh muốn tặng cho sếp hai bức ấy mà
- Vậy anh thêm chữ NHẪN nữa nhé, thiên hạ chọn chữ này nhiều.
Sau đó anh vui vẻ ra về, ngay đêm đó anh đem quà tới nhà lãnh đạo. Sếp trò chuyện rất rôm rả còn dặn đứa cháu ngày mai treo trang trọng trên tường phòng khách. Ngày mai cơ quan liên hoan cuối năm vui như Tết.
Tối sếp về thấy hai chữ to tướng treo trang trọng ngay phòng khách. NHẪN TÂM
- À thằng Huế “lày náo”
( Câu chuyện văn hóa luôn kéo theo nhiều chuyện thật như đùa xứ Việt )
Nhẫn – Thư pháp Việt. Photo Samgoshare
Hi hi
Phải nói thằng Huế này nói thật !!
Chào Anh- Kakakka… ! Thanks