Thăm chùa Wat Si Saket nổi tiếng tại Vientiane Lào

Hôm qua tại thủ đô Vientiane, tôi có một đêm ngẫu nhiên gặp hội chợ ẩm thực bên bờ sông Mekong. Loanh quanh thử vài món ăn và thử mùi vị bia Lào. Chuyến rong chơi tự nhiên thêm phần thú vị khi được chứng kiến cảnh sinh hoạt ăn uống vui chơi của người dân thủ đô. Thi thoảng lại gặp vài người Việt Nam định cư đã lâu tại Lào. Sáng nay, thuê chiếc xe máy chạy dạo quanh trung tâm thủ đô. Dù đã chạy xe nhiều năm vẫn thấy phê phê sao ấy khi loanh quanh xứ lạ. Tham quan nhiều di tích chùa trong đó có chùa Wat Si Saket nổi tiếng tại Vientiane đất nước Lào.

Bữa sáng đơn giản ấm lòng

Lúc đặt khách sạn tại thủ đô Vientiane trên Booking cũng không đọc hết vì giá cả đã hợp lý. Bất ngờ tại Champion Boutique có bao bữa sáng với vài món đơn giản như bánh mì ốp la, cơm chiên, cháo trắng hột vịt muối. Ngồi ăn bữa sáng nhẹ nhàng bên hồ bơi xanh ngắt cũng ấm lòng lữ khách. Cơm chiên theo kiểu Việt Nam, bánh mì ốp la, trứng luộc, cà phê, bơ cùng trái cây. Xe máy thuê từ hôm qua đã sẵn sàng mũ bảo hiểm. Vừa ăn thong thả vừa xem bản đồ chuẩn bị lên đường. Buổi sáng trời còn se lạnh, chạy xe một vòng hít thở không khí trong lành tại đất nước Triệu Voi. Cảm giác chạy xe máy tại thủ đô xứ người vừa quen vừa lạ rất Yomost. 

Thông tin chùa Wat Si Saket tại Vientiane Lào
Thông tin chùa Wat Si Saket tại Vientiane Lào. Photo Samgoshare

Thủ đô Vientiane, một minh chứng hùng hồn phản chiếu tinh thần Phật Giáo của nhân dân Lào từ bao thế kỷ qua. Phật giáo được truyền bá vào đất nước Lào vào thế kỷ XI, XII. Tinh thần lương thiện của người dân xứ Triệu Voi hòa hợp với Phật giáo. Do đó tôn giáo hướng đến chân thiện mỹ đã tồn tại và phát triển lâu dài tại đây. Đa số người dân theo tín ngưỡng Phật giáo rất thành kính tin tưởng. Các ngôi chùa lâu đời nhất tại thủ đô Vientiane đều tập trung quanh khu trung tâm. Tôi chọn ngôi chùa Wat Si Saket nổi tiếng theo một cung đường trên bản đồ. 

Thăm chùa Wat Si Saket

Thoáng chốc đã đến trước ngôi chùa nổi tiếng cỏ kính. Tôi bước đều chậm rãi qua cái cổng nhỏ vào chùa Wat Si Saket. Giá vé dành cho người nước ngoài 30000 Kíp. Sớm vắng khách viếng thăm, tha hồ chụp choẹt quan sát ngắm nghía từng góc nhỏ của chùa. Sân lát gạch đỏ, ngôi chùa nhỏ cổ kính nằm giữa sân với mái ngói nhiều tầng cong đượm màu thời gian chồng chất. Hàng cột xung quanh đã cũ màu vôi với cong sơn gỗ trang trí. Bao quanh dãy hành lang trưng bày nhiều tượng Phật đủ tư thế đứng ngồi với hình hài còn mất. Chùa Wat Si Saket được xây dựng vào năm 1818 theo lệnh của vua Anouvong.

Chùa Wat Si Saket tại Vientiane Lào
Chùa Wat Si Saket tại Vientiane Lào. Photo Samgoshare

Bước vào trong chùa giữa gian thờ có tượng Phật ngồi bằng đồng to lớn cùng nhiều tượng đứng ngồi. Tường trần đều vẽ trang trí công phú. Đáng chú ý quanh tường có nhiều hốc nhỏ thờ tượng Phật nhỏ bên trong. Nhìn hai vợ chồng làm lễ khá sớm hiểu thêm sự thành tâm của họ. Loanh quanh hành lang trưng bày nhiều tương Phật cùng hàng trăm hốc nhỏ thờ tượng luôn. Đất nước nhỏ xây chùa cũng khiêm tốn những vẫn đầy đủ tinh thần hướng về việc thiện. Người xưa có câu” Miếu rách mặc miếu thần linh vẫn còn” thật ứng với di tích chùa Wat Si Saket.

Nội thất chùa Wat Si Saket tại Vientiane Lào
Nội thất chùa Wat Si Saket tại Vientiane Lào. Photo Samgoshare

Chọn cho mình một góc nhỏ bên trong, lặng ngồi nhìn vào xa xăm. Trước mắt tôi hình tướng tôn nghiêm của Đức Phật ngồi tĩnh tọa. Người suốt một đời rao giảng Pháp mong cho nhân loại vĩnh hằng hòa bình hướng tâm đến Chân Thiện Mỹ. Thế mà hơn 2500 năm trôi qua, thế gian vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Chiến tranh vẫn còn dai dẳng, đói nghèo bệnh tật vẫn luôn thường trực và sự bất bình đẳng tồn tại miên viễn với loài người. Tôi cúi đầu thầm cầu mong an lành hòa ái đến với mọi người. Những người đang sống trên hành tinh xanh cần “đem yêu thương rắc lên mọi oán hờn “.   

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.