Không gian bảo tàng Ấn Độ khá rộng lớn cho dù được thành lập đã 206 năm. Vào năm 2013 đã tạm dừng mở cửa, đại tu tòa nhà xuống cấp. Một ngày vào tham quan nhà bảo tàng Ấn Độ lưu giữ nền văn minh đặc sắc của tiểu lục địa. Do không thể mở rộng thêm được nữa nên có rất nhiều hiện vật phải cất trong kho hoặc trưng bày với không gian chật hẹp. Thật đáng tiếc.
Bảo tàng Ấn Độ bắt đầu từ các bộ sưu tập tư nhân đã xây dựng, gìn giữ và phát triển như ngày nay thật đáng tự hào. Đất nước Ấn Độ trải qua bao thăng trầm về thời cuộc. Bảo tàng vẫn giữ được tinh thần giáo dục khai phóng, phổ biến khoa học cho mọi người dân. Không phân biệt tầng lớp, giai cấp cho dù xứ Ấn đến giờ vẫn còn tồn tại.
Bảo tàng Ấn Độ khai phóng
Thuận lợi cơ bản nhà bảo tàng nằm bên cạnh khạch sạn đang tạm trú. Bước vào tham quan nhà bảo tàng Ấn Độ tại Kolkata có ba mươi lăm phòng chia ra sáu phần cơ bản. Bao gồm khảo cổ học, nhân chủng học, địa chất, động vật, thực vật và nghệ thuật Ấn Độ. Tôi bước qua khu vực thứ hai như lạc vào một thế giới khác. Thế giới của các bức tượng, thời kỳ đỉnh cao nghệ thuật điêu khắc đá. Thời kỳ làm thủ công không hiểu sao họ làm được những tượng về tôn giáo đẹp xuất sắc độc đáo như vậy. Tượng đá rất nhiều mỗi một tượng đem theo câu chuyện về các nhân vật Thần Thánh thiêng liêng ấy.
Các câu chuyện thần thoại Ấn Độ đã được truyền tụng qua bao đời. Xứ sở thần linh đa tôn giáo nên tượng theo đó mà nhiều. Chiêm ngưỡng các bức tượng quý hiếm như một dịp may trong đời. Hàng ngàn năm lịch sử văn hóa của đất nước Ấn Độ phát triển cùng tôn giáo Ấn nằm ẩn trong mỗi bức tượng tại đây. Nhìn bộ sưu tập của bảo tàng hiểu thêm nền văn hóa lâu đời của đất nước rộng lớn này. Một bề dày lịch sử văn hóa Ấn Độ đang chạy thoáng qua dưới góc nhìn du khách. Bộ sưu tập điêu khắc đá của Devi Durga ở Kolkata được coi “khởi đầu của sự hiện đại và kết thúc thời kỳ trung cổ “. Hành trinh Ấn Độ 2020 mới bắt đầu từ trong bảo tàng.
Phần lịch sử tự nhiên
Thong thả dạo qua phần lịch sử tự nhiên của bảo tàng với phòng trưng bày thực vật, côn trùng, động vật có vú và chim. Nơi đây chứa các cổ vật thời tiền sử như bộ xương khổng lồ của khủng long. Mẫu vật lưu giữ về muôn thú phong phú vô cùng. Học sinh chỉ cần đi vào học tại đây đã thấu hiểu nhanh về thế giới lịch sử tự nhiên xung quanh. Tham quan các phòng này làm nhớ lại lần thăm bảo tàng tự nhiên của Úc. Hôm ấy có rất nhiều học sinh tham quan cùng nhau học trực quan sinh động thật hay. Tiếp tục loanh quanh qua các phòng khác, mỗi phòng đều trung bày những cổ vật giá trị. Rong chơi mệt mõi nghỉ ngơi đôi chút tiếp tục đôi chân vạn dặ rong ruổi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Tham quan các phòng trưng bày người đuối như trái chuối tưởng như kết thúc. Cách sắp xếp bảo tàng thật khéo léo điều đặt biệt luôn xuất hiện vào lúc khó ngờ nhất. Chuẩn bị ra về bỗng được nhận ra đường hướng dẫn theo hướng xuống hầm ngầm. Chưa biết chuyện gì phải lưu giữ dưới không gian ngầm. Theo chân cùng các du khách khác bất ngờ gặp bộ sưu tập xác ướp người Ai Cập khoảng 4.000 tuổi. Thật ngỡ ngàng được thấy xác ướp cùng các hiện vật khác hiếm có về thời Ai Cập cổ đại. Xác ướp nằm trong quan tài dường như vẫn còn khá nguyên vẹn đáng kinh ngac. Âm thanh ánh sáng dưới ngầm này rất phù hợp với không gian lưu giữ xác ướp Ai Cập. Kiều nữ nào ngang qua đây dễ xuyên không về nơi khác.
Bảo tàng không thể bỏ qua
Đứng lặng người trong giây phút mà tường như hàng năm đang trôi qua trong không gian mát lạnh này. Phút chốc giấc mơ đến đất nước Ai Cập tư nhiên bùng cháy mãnh liệt. Một lần đến với bảo tàng Ấn Độ tại cố đô Kolkata giúp hiểu thêm mở mang kiến thức lịch sử. Nếu bạn đến rong chơi du lịch thành phố Kolkata bảo tàng này nhất định không thể bỏ qua. Lịch sử với văn hóa, nghệ thuật tích hợp với khoa học mấy ngàn năm thu gọn trong một tòa nhà thiết kế rất đẹp từ thuở còn thuộc địa. Biết vậy, nhưng trước hết phải thưởng thức món ăn đường phố dân dã.
Photo Samgoshare